Gia đình Việt mong một lần được nâng chén với rể Hàn

Minh Nguyệt Thứ tư, ngày 20/07/2016 11:08 AM (GMT+7)
“Mình xa quê làm dâu Hàn Quốc cũng được gần 20 năm, dù không có điều kiện về quê thường xuyên nhưng những phút giây được đoàn tụ “trực tuyến” thế này cũng đủ để làm mình cảm thấy ấm áp, hạnh phúc như được nhân đôi” – cô dâu Trịnh Thị Hà (45 tuổi, sống Seoul, Hàn Quốc) nói.
Bình luận 0

Mong được nâng chén với rể Hàn  

Từ hai ngày nay (17.7), hơn 45 gia đình cô dâu Việt Nam được sự hỗ trợ của Ủy Ban liên hiệp công đoàn Hàn Quốc (UCC). Cả 9 gia đình người thân của cô dâu Hàn Mai Thị Dung (quê ở Hải Dương) ngồi xúm xít quanh màn hình để trò chuyện cùng với vợ chồng chị Dung đang ở xứ Hàn. Dù câu chuyện rôm rả nhưng anh Đinh Duy Khánh – em rể chị Dung vẫn kém vui: “Hai năm nay chị Dung chưa về nước, tôi cũng mới làm rể nên vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ ngoài đời thực, nhâm nhi vài chén với anh em đồng hao”.

img

Các gia đình Hàn – Việt tham gia gặp mặt trực tuyến.

Gia đình ông Trịnh Văn Tựu (72 tuổi, quê ở Quảng Ninh) cũng hồi hộp chờ trước màn hình chờ gặp con gái. Trước đó con gái ông Trịnh Thị Hà (45 tuổi) đã từng đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc và làm quen với anh Kim Mo Sick. Sau đó anh Kim sang tận Việt Nam để xin cưới chị Hà. Mặc dù gia đình con rể cũng thuộc vào hàng khó khăn ở Hàn Quốc, nhưng cuộc sống rất hạnh phúc nên ông Tựu cũng yên tâm. Dù không về Việt Nam thường xuyên nhưng năm nào anh chị cũng thu xếp gửi biếu bố mẹ vợ chút quà. “Họa hoằn lắm, con rể mới nói được mấy câu tiếng Việt ngọng ngịu chào bố. Việc giao tiếp chủ yếu qua ánh mắt, nụ cười. Nhưng con gái hạnh phúc là tôi vui rồi. Tôi đã sang tận nơi thăm gia đình con gái. Dù gia đình còn khó khăn nhưng người nào cũng tốt bụng, quý người” – ông Tựu cho biết.

Ông Tựu rất mong con gái có cơ hội về nước để “tay nắm tay” chứ không chỉ nhìn nhau qua màn hình.

Ở đâu có con, ở đó là nhà

23 tuổi chấp nhận lời cầu hôn của anh Choi Un Suck, chị Lê Thị Thủy (Seoul, Hàn Quốc) rời Việt Nam sang làm dâu Hàn Quốc. Xa Việt Nam đã được 5 năm, chị cùng chồng đã có một cô con gái xinh đẹp. Hiện tại, chị đã học xong tiếng Hàn đi làm. Chồng chị đang là giám đốc của chuỗi của hàng bán cà phê.

Qua buổi gặp mặt trực tuyến, chị Thủy tâm sự: “Chồng có kinh tế nên bản thân cũng không phải quá vất vả, cuộc sống bên này cũng thuận lợi bởi Chính phủ hỗ trợ rất nhiều về các khoản như y tế, giáo dục. Con mình được đi học không mất tiền, mọi người được chăm sóc y tế miễn phí”. Chị Thủy rất hài lòng về tổ ấm của mình. Bố mẹ chồng dù không ở cùng với vợ chồng chị nhưng thường niên một tháng 2 lần tất cả con cháu đều tụ họp về thăm ông bà.

“Hồi đầu mình mới về làm dâu cũng buồn lắm vì chưa hòa nhập được. Nhiều thứ bỡ ngỡ nên chỉ muốn về Việt Nam. Nhớ từ mắm tôm, dưa cà. Thế nhưng từ ngày có cháu Youha (con gái chị Thủy) mình thấy vui hơn, vợ chồng cũng gắn kết hơn. Giờ thì con ở đâu là nhà ở đó, Hàn Quốc thật sự đã trở thành nhà của mình rồi” – chị Thủy tâm sự.

img

Gia đình chị Tạ Thị Hà chụp ảnh kỷ niệm lúc con gái tròn 1 tuổi.

Chị Tạ Thị Hà (28 tuổi, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng) sống cùng gia đình chồng tại Seoul (Hàn Quốc) kể lại, lúc đầu mới đến  cũng có nhiều cái ngỡ ngàng. Thậm chí có những thứ nói chồng không hiểu lại phải tra từ điển, hoặc gọi điện thoại nhờ bạn (cũng là cô dâu Hàn) bên này dịch hộ cho chồng. “Có lần thèm đồ ăn Việt quá, nói chồng đi siêu thị mua đồ về nấu nhưng chồng không hiểu, lúc về lại sách một túi đồ ăn sẵn của Hàn, mình buồn quá khóc ầm ĩ. Cả buổi ăn cơm hôm đó, chỉ ngồi ăn cơm với nước mắm” – chị Hà nhớ lại.

Nhưng dần dần, vợ chồng sống hiểu nhau hơn, chồng chị để ý để biết thêm sở thích của chị để chăm lo cho vợ một cách tỉ mỉ. Anh cũng không quên sinh nhật, lễ tết ở Việt Nam để tổ chức cho vợ những lễ kỷ niệm nho nhỏ, giúp chị vơi đi nỗi nhớ nhà. “Chỉ cần có tình cảm thì khoảng cách nào cũng thấy gần. Giờ Hàn Quốc đã là quê hương thứ 2, mình cũng trân trọng, yêu quý không kém gì Việt Nam’ – chị Hà chia sẻ.

“Hiện nay, Việt Nam có hơn 65.000 phụ nữ là dâu Hàn, chiếm khoảng 3,1% tổng số cô dâu ngoại quốc của nước này. Ngoài Việt Nam, Trung Quốc và Philipin cũng là hai quốc gia có nhiều phụ nữ làm dâu Hàn nhất. Tỷ lệ lần lượt là 3,2% và 10%. Mặc dù phụ nữ Việt Nam được đánh giá là chăm chỉ, hiền lành nhưng một vài năm trở lại đây việc “xuất khẩu cô dâu Việt” tới Hàn Quốc đã giảm sút khá nhiều”. (Ông Choi Jang Bok – Trưởng đoàn tình nguyện UCC tại Hà Nội).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem