Giá lợn giảm
-
Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, từ tháng 7 đến nay, giá lợn hơi liên tục giảm sâu từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Tại một số địa phương ở miền Bắc, ngày 23/10, giá lợn hơi giảm mạnh xuống chỉ còn 48.000 - 53.000 đồng/kg khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng.
-
Giá lợn hơi hôm nay 27/7 tiếp tục xu hướng giảm, gần như "tụt dốc khó phanh" tại một số địa phương trên cả nước.
-
Giá lợn hơi hôm nay 25/07/2022, cả nước chìm trong sắc đỏ. Giá lợn CP cũng chững lại sau 2 tuần đầu tháng tăng liên tục.
-
Sức mua giảm do dịch vụ ăn uống ngoài gia đình phục hồi chậm, nguồn cung dư thừa, trong khi việc đứt gãy các chuỗi cung ứng do vận chuyển khó khăn nên khả năng thời gian tới nhu cầu nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt sẽ khó tăng đột biến trong năm 2022.
-
Chiều 23/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (NNPTNT) Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác của Bộ đã đi kiểm tra tình hình chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Thanh Oai (Hà Nội) để nắm bắt nguyên nhân khiến giá lợn hơi giảm. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, hiện giá lợn đã bắt đầu tăng trở lại do nhu cầu của thị trường tăng lên.
-
Giá lợn giảm xuống ở mức 70.000 đồng/kg là phù hợp, nhằm bảo vệ cho thị trường phát triển bền vững, giá cao quá chính chúng ta sẽ để mất thị trường.
-
Giá heo hơi hôm nay 14/1 tại một số tỉnh miền Bắc có dấu hiệu chững lại, dao động quanh mức 82.000 - 86.000 đồng/kg, trong khi đó giá heo ở miền Nam lại rớt tới 5.000 đồng.
-
Dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Khánh Hòa. Hệ lụy là giá lợn hơi (heo hơi) trên địa bàn đang có xu hướng giảm do người dân bán tháo lợn và một bộ phận người tiêu dùng quay lưng với thịt lợn.
-
Theo Bộ NN&PTNT, trong năm 2017, cả nước đã loại thải được gần 500 ngàn lợn nái, tương đương với khoảng 10,28 %
-
Cho đến tận những tuần cuối năm 2017, giá heo hơi trên cả nước mới nhích lên ngưỡng “gần hoà vốn”. Từ nay đến tết Nguyên đán 2018, cho dù nhu cầu có nhích lên, nhưng dự báo giá cũng khó tăng cao hơn, như vậy là người chăn nuôi gánh trọn một năm thua lỗ… Tương lai thị trường cho năm sau vẫn mù mịt…