Giá mà không có Euro

Thứ năm, ngày 21/06/2012 07:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đấy là tâm trạng rất thật của nhiều người dân ở 2 quốc gia đồng chủ nhà bất kể họ có yêu thích bóng đá hay không.
Bình luận 0

Những ngày này, sau khi các đội đồng chủ nhà Ba Lan, Ukraina và cả các đội bóng có cổ động viên thích "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" như Nga, Croatia đều đã bị loại, không khí Euro có phần bớt "nóng". Thời điểm diễn ra vòng đấu bảng, chuyện ẩu đả, bạo lực ở khắp mọi nơi tại Ba Lan diễn ra như cơm bữa. Với các cổ động viên vừa chân chính lại vừa… nhát, ra đường với họ trong những ngày này là cả một vấn đề.

img
Tình trạng bạo lực ở Warsaw khiến nhiều cổ động viên Ba Lan không muốn ra đường.

Đang sống ở căn hộ tại thủ đô Warsaw (Ba Lan), cách sân vận động quốc gia Ba Lan khoảng 10 phút đi ô tô, anh Lukasz Sudanmieszki rất đam mê bóng đá. Trước ngày khai mạc, Lukasz hí hửng khoe những kế hoạch rất "vĩ mô": Vào sân cổ vũ, ra Fan Zone nhậu tẹt ga, tranh thủ kết bạn và biết đâu lại tán tỉnh được một cô gái ngoại quốc nào đó...

Chuẩn bị kỹ lưỡng thế, nhưng chỉ 3 ngày sau khi trái bóng Tango 12 bắt đầu lăn, Lukasz thở dài than vãn: "Thôi, tôi ở nhà cho lành. Chứ cứ ra đường, chẳng biết đánh nhau lúc nào, không khéo lại ăn đòn oan".

Nói là làm, Lukasz ở nhà thật và chỉ ra đường lúc cần thiết. Hết vòng bảng, khi Nga đã về nước, tình trạng ẩu đả giảm hẳn đi, nhưng Lukasz cũng chẳng còn thiết tha gì nữa vì: "Ba Lan bị loại mất rồi, với tôi, Euro chẳng còn gì mà vui nữa. Ở nhà xem ti vi cho đỡ tốn kém vậy".

Ở Euro 2012, tại khu vực Fan Zone ở Kiev (Ukraina), nhà vệ sinh luôn quá tải vì số lượng cổ động viên đã đông đảo lại ham uống bia. Bởi vậy, những ngóc ngách, ngõ hẻm là nơi "đắc địa" cho các cổ động viên ngoại "xả xú páp". Theo luật, hành vi này sẽ bị phạt 119 hryvnia (tương đương gần 300.000 đồng), nhưng chính quyền Kiev quyết định nới luật không phạt người nước ngoài.

Để bảo đảm cảnh quan môi trường, lực lượng làm vệ sinh công cộng được huy động tối đa và làm thêm giờ, nhưng vẫn không xuể khi bệnh "đái đường" quá phổ biến. Anh Vyacheslav Rakitsky - một thành viên của đội vệ sinh đường phố Kiev cho biết: "Hôm nào tôi cũng về nhà muộn trong tình trạng mệt nhừ người. Thú thật là chẳng còn sức khỏe và động lực để xem Euro nữa, trừ những trận có Ukraina đá”.

Trong khi đó, nhiều sinh viên Ukraina cũng dở khóc, dở cười với Euro khi họ phải nhường phòng cho các cổ động viên ngoại thuê, nhưng vẫn phải… trả tiền thuê phòng. Cô sinh viên 19 tuổi ngành sinh học Anna Ivanova ở Đại học Taras Shevchenko đã phải rời căn phòng của mình ở khu 9 thuộc ký túc xá và tự đi tìm chỗ thuê khác.

Tương tự như Ivanova, khi Kiev, Kharkiv, Donetsk và Lviv đón lượng du khách lên tới 800.000 người, hàng nghìn sinh viên phải rời khỏi ký túc xá. Lâm vào tình cảnh ấy, chẳng có gì khó hiểu khi các sinh viên chỉ mong Euro kết thúc sớm ngày nào hay ngày ấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem