Gia súc chết
-
Hà Nội: Người dân khốn khổ sống cạnh đoạn sông lềnh bềnh hàng trăm bao tải chứa xác gia súc, gia cầm
Sông Đáy đoạn từ cầu Hòa Viên đến xóm 8, xóm 9, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), giáp ranh với xã Viên An (Ứng Hòa) có hàng trăm bao tải chứa xác gia súc, gia cầm chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước gây ô nhiễm dòng sông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. -
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo các quan chức phải chịu trách nhiệm hình sự vì gia súc chết hàng loạt.
-
Một số nông dân vùng hạn xã Nhơn Hải đã tìm ra cách làm mới chính là xây dựng bể chứa để dự trữ nước phục vụ cho cây trồng và vật nuôi.
-
Gần hai tháng nay, nhiều hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đã cạn kiệt nước, khiến cho cây trồng khô héo, còn đàn gia súc của các hộ dân bị chết.
-
Do tình trạng nắng nóng, khô hạn diễn ra khắc nghiệt, nên liên tục mấy tháng nay, đàn cừu, dê, bò của các hộ nông dân tại xã Phước Trung, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) bị chết, số lượng chết khá nhiều làm cho người dân đứng ngồi không yên.
-
Do tình trạng nắng nóng, khô hạn diễn ra khắc nghiệt, nên liên tục mấy tháng nay, đàn cừu, dê, bò của các hộ nông dân tại xã Phước Trung, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) bị chết, số lượng chết khá nhiều làm cho người dân đứng ngồi không yên.
-
"Được sự hỗ trợ tìm kiếm của chính quyền, nhiều gia súc tránh rét ở các khe triền núi đã được tìm thấy”, đó là lý giải của huyện Bình Liêu về việc ngày đầu báo cáo số gia súc chết hơn 420 con nhưng đến ngày hôm nay (26.1) đã tìm được hơn 200 con còn sống.