Giấc mơ “trai đẹp”

Thứ sáu, ngày 13/09/2013 19:23 PM (GMT+7)
Chú cho nó xem bản tin “Bị đánh vì đẹp trai”, nói về một nam sinh ở Quảng Trị nhiều lần “ăn đòn hội chợ” vì… quá đẹp trai hút hồn hết nữ sinh, xem nó có sợ mà chịu học không nhé.
Bình luận 0
img
MC Huyền Ny bên "người đẹp" Omar.

- Mới khai trường một tuần, mà con trai em đòi thôi học rồi, bác ạ.

- Nó sợ… trường sập, như một cháu học lớp 5 ở một trường tiểu học ngoại thành TP.HCM hả?

- Không ạ, đòi nghỉ học để đi làm… người mẫu.

- Hả? Mới tí tuổi đầu không lo học hành mà đòi thành người mẫu? Tưởng làm người mẫu dễ lắm à?

- Khổ lắm bác ơi, chính vì học hành mà nó… biết chữ, nó đọc báo thấy có một anh người mẫu gốc Ả Rập biệt danh “trai đẹp bị trục xuất” đang được giới truyền thông giải trí nước ta tung hô, nên cứ nằng nặc đòi làm “trai đẹp”.

- Với trình độ tiểu học, hẳn nó chưa biết phân biệt giá trị thật và giá trị ảo rồi. Chú phải giáo dục nó, rằng muốn làm người mẫu trước tiên phải học hành tử tế vì đó cũng là một nghề nghiêm túc.

- Nhưng nó cãi rằng nhiều người mẫu nói năng, cư xử cứ như không có học đó thôi.

- Vậy chú cho nó xem bản tin “Bị đánh vì đẹp trai”, nói về một nam sinh ở Quảng Trị nhiều lần “ăn đòn hội chợ” vì… quá đẹp trai hút hồn hết nữ sinh, xem nó có sợ mà chịu học không nhé.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem