Giấc mơ World Cup không còn xa với người Thái

Thiện Nga Thứ năm, ngày 15/10/2015 14:45 PM (GMT+7)
Việc gần 2.000 cổ động viên Thái Lan đã biến sân Mỹ Đình thành sân nhà Thái Lan đã cho thấy chất lượng và sự nhiệt tình không liên quan gì đến số lượng. "World Cup không phải là giấc mơ" là lời gửi gắm của hàng triệu người hâm mộ đội tuyển bóng đá Thái Lan.
Bình luận 0

Khi trò chuyện với một số cổ động viên (CĐV) ngoài sân đấu, anh Somchai Pitakwong, một fan của đội tuyển Thái Lan và SCG Muangthong United cho biết: "Tôi và các bạn trong hội CĐV đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ tháng 8, sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Rạmangala, nên chi phí cũng hợp lý. Mục đích quan trọng của chúng tôi là tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển vì chắc chắn đây là một trận đấu khó cho Thái Lan."

Một số CĐV còn tranh thủ thời gian đi tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Vịnh Hạ Long và Sapa là 2 điểm du lịch gây ấn tượng nhất đối với người Thái Lan khi được hỏi về Việt Nam. Bên cạnh đó, người Thái cũng rất thích thưởng thức các món ăn Việt Nam như bánh mì và phở.

img

Các CĐV Thái Lan không chỉ cuồng nhiệt mà còn rất chuyên nghiệp.

Các CĐV Thái Lan cũng đến sân từ lúc 17 giờ chiều để “khởi động” các bài hát cổ vũ cũng như tranh thủ chụp hình và giao lưu với CĐV Việt Nam ngay trước sân Mỹ Đình. Một số CĐV Thái Lan còn dán cờ Việt Nam lên mặt để thể hiện sự đoàn kết trong khu vực ASEAN.

Hơn 18 giờ chiều, tức là còn khoảng 1 tiếng nữa thì trận đấu mới bắt đầu, nhưng các CĐV Thái Lan đã nhuộm xanh một góc khán đài sân thi đấu. Họ đến sớm để làm công tác chuẩn bị như căng băng-rôn cổ động và sắp xếp khu vực cho từng nhóm CĐV và trưởng nhóm cổ động. Tất cả những việc đó rất cần thiết cho một nhóm lớn CĐV để không phải giẫm chân lên nhau khi cổ vũ.

Chuyên nghiệp hơn, có đến hơn 80% người hâm mộ Thái Lan khoác lên mình áo đồng phục của đội tuyển Thái Lan mặc dù theo giá bán tại các cửa hàng Grand Sport ở Thái Lan là không hề rẻ. Một chiếc áo đấu của đội tuyển Thái Lan có giá khoảng 700.000/đồng nhưng theo anh Chanudorn Teerawattana cho biết: “Giá áo đội tuyển ở một mức giá tương đối cao so với thu nhập của tôi nhưng khi mặc lên người thì tôi cảm thấy tự hào và góp thêm sức mạnh cho đội tuyển. Không chỉ có các cầu thủ chạy trên sân đấu mà có hơn hàng ngàn “cầu thủ thứ 13” luôn đứng sau ủng hộ cho họ. Và điều quan trọng là chúng tôi góp phần hỗ trợ cho nhà tài trợ đã mang lại những bộ trang phục chất lượng, tôn vinh sự mạnh mẽ cho các cầu thủ Thái Lan".

Trong suốt trận đấu, có cảm giác rằng các CĐV Thái Lan không thấy mệt mỏi. Hết nhóm này hát vang và nhún nhảy theo điệu rồi đến lượt các nhóm khác. Tuy không có một nhạc trưởng chung nhưng tiếng cổ vũ và tiếng hát của gần 2.000 CĐV này không hề thua kém số lượng khán giả Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Sau trận đấu, HLV Kiatisak cùng các cầu thủ và thành viên trong đoàn đi một vòng sân Mỹ Đình để chào và gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của khán giả Việt Nam và Thái Lan trong suốt trận đấu. Kiatisak luôn nói rằng: “Trong trận đấu, 2 đội có thể tranh đấu không khoan nhượng. Nhưng khi bước ra khỏi sân thì Thái Lan và Việt Nam vẫn luôn là anh em cùng khu vực ASEAN”. Anh cũng là người kêu gọi các CĐV Việt Nam đến sân để cổ vũ cho trận đấu được hấp dẫn và điều quan trọng là vị “kiến trúc sư trưởng” của bóng đá Thái Lan hiểu rằng “CĐV là một trong những yếu tố quan trọng nhất để hỗ trợ cho phát triển bền vững của một nền bóng đá quốc gia”.

Không chỉ CĐV Thái Lan thể hiện tính chuyên nghiệp, đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam cũng thể hiện sự hỗ trợ hết mình cho đội tuyển bằng cách cử hẳn cán bộ của Đại sứ quán đi theo đoàn. Đây thật sự là cầu nối hiệu quả không những cho đội tuyển Thái Lan và cả các đoàn báo chí đến tác nghiệp tại Việt Nam. Nhờ vậy mà cả đội cũng như giới báo chí Thái Lan đều được chuẩn bị sim điện thoại ngay khi đến khách sạn. Đại sứ quán Thái Lan cũng rất tâm lý khi chuẩn bị một bữa ăn Thái Lan cho toàn đội trước trận đấu với Việt Nam nhằm chuẩn bị tốt nhất tinh thần và thể chất cho người nhà.

Là cán bộ phụ trách đoàn nước ngoài của LĐBĐ Việt Nam (VFF), anh Nguyễn Trung Kiên hiện cũng là sinh viên năm cuối Học viện Ngoại giao, cho biết: “Qua những lần hỗ trợ cho các đội bóng nước ngoài, tôi thấy đội tuyển bóng đá Thái Lan luôn thể hiện sự chuyên nghiệp cao trong công tác quản lý đội bóng. Ban huấn luyện tính toán kỹ và lên kế hoạch chi tiết cho chương trình tập luyện và thi đấu trong những ngày ở đây. Đặc biệt, đúng giờ là tiêu chí quan trọng nhất! Ngoài ra, HLV Kiatisak cũng rất tâm lý và quan tâm đến những người đi theo hỗ trợ cho đoàn khi luôn hỏi thăm và dành những lời động viên bằng tiếng Việt rất sõi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem