Giải báo chí nông nghiệp, nông dân, nông thôn
-
Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2024 thể hiện sự tri ân dành cho người nông dân, là động lực để những cây bút trên khắp cả nước tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp, thắp sáng niềm tin và hy vọng vào một làng quê Việt và một nền nông nghiệp Việt ngày càng phát triển và giàu đẹp.
-
Đó là khẳng định của Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Trưởng ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn khi nói về mục đích, ý nghĩa của mùa giải lần thứ II- năm 2024, đó là giải để vinh danh những tác giả dành sự tin yêu và tâm huyết cho "tam nông"
-
Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị chữ Nôm Dao, ông Đặng Hồng Khánh, 70 tuổi, người dân tộc Dao ở thôn Tân Thượng, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, gìn giữ và truyền dạy cho các thế hệ sau, góp phần bảo vệ di sản văn hóa độc đáo của dân tộc.
-
Những năm qua, ông Triệu Ứng Lai - xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã sáng tạo nên chế phẩm sinh học để nuôi cấy trầm hương trên cây dó bầu. Với giải pháp này, ông đã tạo dựng thương hiệu trầm hương Bắc Kạn và còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế địa phương.
-
Về xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng hỏi anh Đào Chuyên Chính trồng ớt ai cũng biết. Anh là một trong những nông dân “nổi tiếng” trong vùng nhờ cơ duyên với cây ớt có cái tên độc đáo - ớt chuông baby.
-
Gắn bó với công tác Hội Nông dân chưa lâu, thế nhưng Chi hội trưởng Chi hội Nông dân bản Ta Liếu, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, Sơn La, anh Giàng Lao Chu là cán bộ hội năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế hộ gia đình và nhiệt tình với các hoạt động của Hội cũng như phong trào thi đua yêu nước của địa phương.
-
Là xóm trưởng, kiêm Chi hội trưởng nông dân, “một mình hai vai diễn” với hàng vạn việc không tên mỗi ngày nhưng ông Khương vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chi hội trường Lê Văn Khương là một trong những Chi hội trưởng Nông dân xuất sắc ở Nghệ An vừa được vinh danh.
-
Anh Ly Seo Dũng (SN 1988), thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai không chỉ thổi khèn Mông, sáo, chơi kèn lá rất hay còn nói tiếng Anh như gió. Anh cũng chính là người đầu tiên mạnh dạn mở homestay đón khách du lịch đến cao nguyên Bắc Hà. Người ta gọi anh là chàng “phù thuỷ” du lịch ở vùng cao.
-
Suốt mấy năm qua, anh Vũ Công (SN 1990), tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu dành trọn tâm huyết làm chè hữu cơ. Câu chuyện làm chè sạch bằng cả tâm huyết của anh Công đã dần mở ra hướng làm ăn mới cho người trồng chè nơi cuối trời Tây Bắc.
-
Anh Dương Văn Xuyên (48 tuổi) phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long có một dáng vẻ trầm lặng, ít nói. Trong cơn bão số 3 lịch sử đổ vào Quảng Ninh, Xuyên đã là người chỉ huy cả làng giữa bè suốt 8 tiếng sóng gió.