Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV- Bình Điền lần thứ 10

Trần Đình Thế Thứ tư, ngày 30/03/2016 09:00 AM (GMT+7)
Sau khi chiến thắng set đấu thứ 4 nghẹt thở trong trận chung kết (tỷ số 38/36) với CLB Giang Tô (Trung Quốc), CLB Ngân hàng Công thương giành ngôi vô địch, kết thúc 9 ngày thi đấu hào hứng, sôi nổi của giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp VTV- Bình Điền lần thứ 10, vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Bình luận 0

Thành công

Đó là khẳng định cuả ông Lâm Tư, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức giải.

Theo ông Tư, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV- Bình Điền đã đi qua nhiều vùng miền, vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, tạo dựng được uy tín, thương hiệu vững chắc trong lòng người hâm mộ trong nước và khu vực, được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam ghi nhận.

img

Lần thứ 10, giải được tổ chức lần đầu tiên tại các tỉnh phía Bắc, trên vùng đất cố đô Hoa Lư lịch sử, nơi có di sản thiên nhiên thế giới Tràng An và người dân vùng đồng bằng Bắc bộ hiền hòa, giàu lòng mến khách, giải đấu đã thực sự tạo ra không khí vui nhộn cho thành phố cố đô, nhưng đang rất trẻ trong công cuộc xây dựng mới- Ninh Bình. Nhà thi đấu đạt chuẩn quốc tế, trận nào cũng thu hút hàng ngàn khán giả, không chỉ tại Ninh Bình, mà cả các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội… nô nức tới xem. Riêng ngày thi đấu cuối cùng, 5000 chỗ ngồi không còn một ghế trống, BTC phải kê ghế nhựa xuống sân để phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng chuyền nữ đỉnh cao của người hâm mộ.

Ông Nguyễn Bá Nghị, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, cho biết: “ Năm nay BTC quyết định mời 5 đội bóng nước ngoài có chất lượng, để tạo điều kiện cho các vận động viên trong nước có dịp cọ sát, học hỏi, nâng cao năng lực thi đấu, chuẩn bị cho giải bóng chuyền vô địch quốc gia sắp tới.”

Anh Phạm Văn Huynh, 35 tuổi, ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, cách nhà thi đấu gần 30 km, là chỉ huy phó quân sự xã, lại cùng gia đình làm nghề thuốc đông y, rất bận, nhưng cũng thu xếp công việc để kịp phóng xe máy về thành phố xem, không bỏ sót trận đấu nào. “Đây là giải đấu bóng chuyền nữ có truyền thống, có chất lượng cao, không dễ gì có dịp được coi trực tiếp tại nhà thi đấu.”- Anh nói.

Ông Đoàn Ngọc Trinh, ở đường Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình, rất gần nhà thi đấu, dù đã 93 tuổi nhưng ông vẫn đến sân đều đặn, để xem. Ông kể: “Quê tôi ở Quảng Ngãi, năm năm tư tập kết ra Bắc, lấy vợ rồi ở luôn tới giờ. Tôi mê bóng chuyền lắm, hồi trẻ thường chơi trong đội bóng của cơ quan. Lâu lắm rồi mới được coi trực tiếp những trận đấu bóng chuyền hay thế này”.

Bà Dương Thị Lý, ở Phúc Thọ, Hà Nội, cách nhà thi đấu trên 130 km, nhưng vì mê bóng chuyền, mà bỏ công việc nhà cho chồng con, rủ mấy chị em thuê xe, đi từ 12 giờ trưa, mang theo đồ ăn tối, đến đây kịp coi 2 trận cuối cùng, có khi 2,3 giờ sáng hôm sau mới tới nhà.

Rất ấn tượng

img

Ông Lê Quốc Phong, TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền, đơn vị tổ chức và tài trợ chính của giải, nói: “Giải kỷ niệm 10 năm được đưa về cố đô Hoa Lư, là để BTC tri ân nhân dân vùng đất địa linh nhân kiệt vốn rất ham mê thể thao, nhất là bóng chuyền”.

Quả vậy, sau triển lãm, BTC đã đấu giá một số hiện vật, như áo thi đấu của cầu thủ nổi tiếng, trái bóng giành chức vô địch các mùa giải, cúp…được 400 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được chuyển vào quỹ ủng hộ người nghèo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết: “Tỉnh rất vinh dự được đăng cai giải thi đấu bóng chuyền nữ quốc tế, cúp VTV- Bình Điền lần thứ 10. Đây thực sự là dịp giải cơn khát thưởng thức bóng chuyền đỉnh cao của nhân dân. Mấy hôm nay, trời rét, lại có mưa phùn, vậy mà trận đấu nào cũng có rất đông khán giả vào sân theo dõi. Đây còn là dịp quảng bá thế mạnh du lịch của tỉnh nhà với du khách trong và ngoài nước”.

Còn ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch tỉnh, Trưởng ban tổ chức địa phươngthì mong giải này tiếp tục được duy trì thường xuyên để phục vụ người hâm mộ.

Vận động viên chuyền 2 của CLB 4.25 (Triều Tiên) Min Ok Ju, cho biết: “Tôi dự giải đấu này của Việt Nam 2 lần, lần nào cũng rất ấn tượng. Năm ngoái chúng tôi được đi thăm địa đạo Vịnh Mốc, Cầu Hiền Lương ở Quảng Trị, tôi rất cảm phục sự hy sinh to lớn và sức sáng tạo phi thường của người Việt Nam để đánh Mỹ, thắng Mỹ. Năm nay được đi thăm các danh lam, thắng cảnh ở vùng đất cố đô lịch sử, bơi thuyền, chui qua nhiều hang động của di sản thiên nhiên thế giới Tràng An, lại được tặng chiếc áo dài Việt Nam duyên dáng, thật quá ấn tượng. Tôi mong được sang Việt Nam dự giải đấu này những năm sau nữa”.

Giải diễn ra từ ngày 19, đến ngày 27.3.2016, quy tụ 8 đội bóng, 5 đội quốc tế, gồm: CLB Giang Tô, CLB Phúc Kiến (Trung Quốc), CLB 4.25 (Triều Tiên), đội tuyển Trẻ Thái Lan, đội tuyển quốc gia Malaysia và 3 đội trong nước: Thông tin Liên Việt Bank, Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền- Long An…và nhiều giải phụ, trong đó có giải VĐV nước ngoài mặc áo dài Việt Nam đẹp nhất. Kết quả thi đấu: Nhất đội Ngân hàng Công thương, nhì CLB Giang Tô, ba đội VTV Bình Điền- Long An.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem