Giải bóng đá Báo NTNN/Dân Việt: Đá luân lưu nghẹt thở, chủ nhà giành chức vô địch

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 21/04/2019 19:42 PM (GMT+7)
Chiều 21.4, giải bóng đá Báo NTNN/Dân Việt tranh Cúp Mùa Xuân 2019 đã kết thúc thành công và một lần nữa khẳng định thương hiệu về sân chơi “đỉnh của đỉnh” dành cho những nhà báo yêu bóng đá.
Bình luận 0

Sau gần 3 tuần tổ chức, giải bóng đá đã thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo cổ động viên trên cụm sân cỏ nhân tạo VFF (Hà Nội). Giải đấu lần này quy tụ 16 đội rất mạnh của bóng đá phong trào trong làng báo cạnh tranh chức vô địch.

Tính đến trước lượt trận tranh ngôi vô địch và Huy Chương Đồng, sau 30 trận đấu, đã có 116 bàn thắng được ghi (trung bình 3,8 bàn/trận). 36 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ được rút ra cho thấy sự quyết liệt của các đội dự giải.

img

Pha tranh bóng quyết liệt giữa Báo NTNN/Dân Việt và 24h.com.vn trong trận chung kết. Ảnh: Lê Hiếu

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của giải đấu, nhà báo Dương Thanh Liêm, đội trưởng Báo Lao Động khẳng định: “Đây chính là sân chơi hoàn hảo với những người làm báo. Đội Báo Lao Động chưa thể cạnh tranh chức vô địch, nhưng tôi nghĩ tất cả đều là người chiến thắng. Công tác tổ chức được bảo đảm, các cầu thủ đã chơi quyết liệt nhưng trên tinh thần fair-play. Bên cạnh đó, chúng tôi có thêm sự giao lưu về chuyên môn và có những trao đổi rất bổ ích giữa những nhà báo - cầu thủ”.

img

Gay cấn của trận đấu được đẩy lên cao trào, nhưng trên tinh thần chơi đẹp, đá hay. Ảnh: Lê Hiếu

Đồng quan điểm, nhà báo Nhật Minh, đội trưởng đội VOV chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui khi được là một phần của giải đấu. Thắng hay thua thì đã được phân định trên sân cỏ, nhưng đây là sân chơi lành mạnh và giúp chúng tôi cảm thấy vui. Cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt đã mang đến cơ hội để chúng tôi thể hiện tình yêu bóng đá và gắn kết với nhau hơn nữa trong công việc”.

Tổng kết giải đấu, nhà báo Phan Huy Hà, Phó tổng biên tập thường trực Báo NTNN/Dân Việt bộc bạch: “Xin cảm ơn hơn 300 nhà báo đã cùng đóng góp sự quyết tâm và chất lượng chuyên môn cao để tạo nên sự thành công của giải. Đây cũng là giải đấu ý nghĩa kỷ niệm 35 năm Báo NTNN ra số đầu tiên. Chúng tôi chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp của những nhà báo, các cầu thủ đội bạn để tổ chức giải đấu đạt chất lượng hơn nữa trong những năm tiếp theo”.

Trong trận chung kết, đội chủ nhà NTNN/Dân Việt và đội 24h.com.vn đã có một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Được đánh giá cao hơn, nhưng đến “giờ G”, đội chủ nhà NTNN/Dân Việt gặp rất nhiều bất lợi về nhân sự.

Tiền vệ sáng tạo Anh Tuấn không thể thi đấu trong đội hình xuất phát do chấn thương. Đội trưởng Xuân Hạnh dù rất nỗ lực nhưng không thể kịp trở lại vì chấn thương. Bởi vậy, đội hình ra quân của NTNN/Dân Việt có rất nhiều xáo trộn.

Khởi đầu rất tốt khi 24h.com.vn chưa kịp bắt nhịp với trận đấu, đội NTNN/Dân Việt được hưởng quả đá phạt đền ngay phút thứ 2 khi một cầu thủ của đội bạn để bóng chạm tay trong vòng cấm. Thực hiện chính xác cú đá quan trọng, tiền đạo Minh Tiến của NTNN/Dân Việt đã thực hiện chính xác, ghi bàn mở tỷ số.

Bị dẫn bàn, nhưng 24h.com.vn không nao núng. Các pha bóng tấn công liên tục được Nguyễn Thịnh Bá Khánh, Đức Lực... tạo ra, khiến thủ môn Hoàng Nam phải cản phá rất vất vả. Cuối hiệp một, từ một pha đá biên khó chịu khiến bóng đi lập bập, 24h.com.vn đã tìm được bàn gỡ.

img

Đội 24h.com.vn có thời điểm đã ngược dòng và tưởng chừng chạm tay vào cúp vô địch. Ảnh: Lê Hiếu

Sang hiệp hai, cuộc rượt đuổi được đẩy lên cao trào. 24h.com.vn bất ngờ vượt lên dẫn trước cũng từ một tình huống “khó chịu”. Bóng bay đổi hướng sau những cú dứt điểm liên tiếp khiến thủ môn Hoàng Nam không thể cứu thua.

Bị dồn vào thế khó, đội chủ nhà NTNN/Dân Việt đã chơi “tất tay”, dâng cả đội hình lên tấn công. Tiền vệ Anh Tuấn dù chưa có thể lực tốt nhất vẫn phải vào sân.

Ở những phút cuối, Báo NTNN/Dân Việt liên tiếp được hưởng 2 quả phạt đền. Ở tình huống đầu tiên, Anh Tuấn sút hỏng, khiến các cổ động viên chủ nhà mừng hụt. Nhưng đến lần thứ hai, Minh Tiến đã thực hiện thành công, gỡ hoà 2-2.

Ngôi vô địch cuối cùng phải được giải quyết ở loạt sút luân lưu. Cuối cùng, đội NTNN/Dân Việt đã giành chức vô địch với chiến thắng 5-4.

img

Nhưng Báo NTNN/Dân Việt đã vượt khó thành công và đoạt chức vô địch sau màn sút luân lưu nghẹt thở. Ảnh: Lê Hiếu

Ở trận tranh Huy chương Đồng, đội Báo Nhân Dân thắng Báo Đời sống và Pháp luật 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hoà 1-1 ở hai hiệp đấu chính thức.

img

Đội 24h.com.vn nhận ngôi á quân. Ảnh: Lê Hiếu

img

Đội Báo Nhân Dân đoạt Huy Chương Đồng. Ảnh: Lê Hiếu 

Các danh hiệu tập thể:

Đội vô địch: Báo NTNN/Dân Việt nhận Cúp, Huy Chương Vàng và giải thưởng 30 triệu đồng.

Đội á quân: 24h.com.vn nhận Huy Chương Bạc và giải thưởng 16 triệu đồng.

Đội hạng ba: Báo Nhân Dân nhân Huy Chương Đồng và giải thưởng 12 triệu đồng.

Đội hạng tư: Báo Đời sống và Pháp luật.

Đội đoạt giải phong cách: VOV

Các giải thưởng phụ:

Đội nhận giải cổ động viên sôi động nhất: Báo NTNN/Dân Việt.

Thủ môn xuất sắc nhất: Đình Thành (24h.com.vn)

Vua phá lưới: Minh Tiến (Báo NTNN/Dân Việt, 10 bàn thắng).

Tại lễ bế mạc, ủng hộ quỹ từ thiện xây nhà bán trú tặng học sinh ở Chiềng Sơ (Điện Biên), Công ty cổ phần 24h đã ủng hộ 20 triệu đồng, Báo NTNN/Dân Việt ủng hộ 10 triệu đồng, VOV và Báo Nhân Dân mỗi đội ủng hộ 2 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem