Giải cứu nam thanh niên “muốn tự tử nhưng sợ độ cao”

Hữu Danh Thứ tư, ngày 11/03/2015 13:43 PM (GMT+7)
Đứng ở mố trụ cầu cả đêm với ý định tự tử, cuối cùng nam thanh niên không dám nhảy vì.. sợ độ cao và được lực lượng cứu hộ giải cứu.
Bình luận 0

Lúc 12h trưa nay (11.3), Phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre, đã cứu hộ thành công một nam thanh niên có ý định tự tử tại cầu Mỹ Hóa (phường 7, TP Bến Tre).

img

Lực lượng cứu hộ giải cứu thành công nam thanh niên định nhảy cầu tự tử

Cơ quan chức năng đã động viên tinh thần nam thanh niên này, đồng thời có biên bản ghi nhận sự việc.

Thông tin ban đầu, do buồn chuyện gia đình nên tối 10.3, anh Hồ Xuân H (20 tuổi, ngụ Đắk Lắk) trèo ra trụ cầu Mỹ Hóa tự tử. Để cho dễ nhảy, H đã leo từ lan can xuống mố trụ cầu. Tuy nhiên, do thấy mố cầu quá cao so với mặt nước nên H... không dám nhảy. Nam thanh niên đã úp mặt vào trụ bê tông đứng suốt đêm. Đến khoảng 9h sáng hôm sau, người dân địa phương thấy H thỉnh thoảng cứ ngoái đầu ra định nhảy rồi lại thụt vào do sợ độ cao nên lập tức báo công an.

Lúc đầu, H không chịu hợp tác nhưng được sự vận động, thuyết phục của cơ quan chức năng, khoảng 30 phút sau lực lượng cứu hộ đã đưa được anh ta vào bờ an toàn. Do đói và lạnh, 2 chân bị cóng, công an phải bồng H vào xe rồi đưa về trụ sở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem