Gian nan cá chép lên trời

Chủ nhật, ngày 03/02/2013 18:06 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 23 tháng Chạp, người thủ đô theo thói quen lên cả cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo về trời, vừa đốt chân nhang mang nào tro, nào bát hương ra thả ùm xuống sông. Biết là việc tâm linh phải thế cho "các cụ mát mẻ".
Bình luận 0

Dòng sông Hồng mùa này vốn cạn, một nhánh đã hẹp lại chẳng khác cái rãnh nước là mấy. Nhìn mặt nước đen ngòm những tàn tro, lềnh bềnh ban thờ, túi ni-lon...chợt nghĩ cá chép ông Táo chắc nghẹt thở vì ô nhiễm, quẫy được mấy cái thôi chứ bay bay sao được lên trời nhỉ. Chưa nói đến việc cá vừa thả ra đã có ngay đội thuyền nan vừa vợt, vừa ắc quy kích điện ra vớt sạch. Cá ấy lại được đưa ra chợ bán làm phương tiện cho ông Táo nhà khác. Chả biết, mấy Táo lên hình "Gala cuối năm" đi cá hay đi xe buýt nhỉ?

img
Cầu Long Biên, nơi thả tro tàn chân hương ưa thích của người dân Hà Nội.
img
Mang cá chép xuống bãi giữa sông Hồng thả cho cẩn thận.
img
Nước sông Hồng ô nhiễm toàn tàn tro nên cá chép chẳng bơi, cứ loanh quanh gần bờ.
img
Một phụ nữ ngại xuống bãi, thả cá từ trên cầu xuống. Thật không may...
img
...cá chép của cô rơi bọp xuống bãi đất chân cầu, giãy đành đạnh.
img
Tréo ngoe nhất là cảnh người cứ thả, thuyền cứ vớt.
img
Chỉ trong buổi sáng, thanh niên này vớt được gần đầy chiếc thuyền cá chép.
img
Ban thờ, bài vị ...
img
...tàn tro.
img
Nhưng mảnh gỗ này có trôi ra đến biển?
img
"Các cụ mát mẻ" nhưng dòng sông oi bức.
img
Lan can cầu Long Biên sau buổi trưa.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem