Hội chợ sách, quần áo, đồ dùng được tổ chức tại quận Đống Đa, Hà Nội đã thu hút đông đảo người dân, du khách, đem đến làn gió mới cho các bạn trẻ Hà Nội.
Gần đến Giáng sinh, nhà thờ Lớn Hà Nội được trang trí bằng cây thông khổng lồ, dựng hang đá Bê-lem cùng nhiều tiểu cảnh khác... Đây cũng là thời điểm thu hút rất đông giới trẻ Thủ đô đến chụp ảnh, sống ảo vào dịp cuối năm.
Nằm ở các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Đống Đa, 3 "quả núi" gồm núi Nùng, tháp Bút, gò Đống Đa gắn liền với lịch sử thăng trầm của thủ đô Hà Nội qua nhiều thế kỷ.
Từ lâu, trong giới yêu sách Hà Nội đã lưu truyền "sự tích" về một hiệu sách cũ tuy giản dị, mộc mạc nhưng lại mang trong mình "một kho tàng tri thức vô giá". Nơi này mang tên Sách cũ Hà Thành, toạ lạc tại một con ngõ nhỏ trên phố Lê Thanh Nghị...
Quán cà phê Cheapie Art- Coffee nằm trên trên con phố Nguyễn Huy Tự (Hà Nội) thu hút bạn trẻ, du khách bởi những trải nghiệm thú vị khi được tận tay vẽ những bức tranh phong cảnh, đồng quê, con vật yêu thích.
Đêm về, bất chấp cái giá lạnh chỉ từ 10 - 12 độ C, giới trẻ Hà Nội vẫn rủ nhau tới những tiệm kem nổi tiếng, lâu đời như Tràng Tiền, Thủy Tạ, Hồ Tây... để cùng nhau xuýt xoa, thưởng thức thú vui đặc biệt này.
Trước thông tin Hà Nội cấm hàng loạt tuyến phố quanh khu vực dẫn vào Nhà thờ Lớn, giới trẻ Thủ đô đã đổ xô lên khu vực này để chụp ảnh, check-in trước giờ cấm. Trong khi đó, cảnh sát phát loa thông báo, yêu cầu đám đông rời khỏi khu vực này trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.