Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Video: Độc lạ thú chơi bò sát của giới trẻ Hà Nội. Thực hiện: Nguyệt Minh.
Nghĩ đến những loài bò sát như trăn, rắn, kỳ đà,... khá nhiều người sẽ cảm thấy có phần ghê sợ. Những lý do chính thường được đưa ra như: động vật bò sát có hình dáng đáng sợ, chúng không thân thiện và có thể có độc.
Thế nhưng trên thực tế, khá nhiều loại bò sát khi được thuần hóa để trở thành thú cưng lại có tập tính rất thân thiện và không gây hại cho con người. Một số loại thậm chí còn có tình cảm, và có thể huấn luyện theo ý của chủ nhân.
Nguyễn Quốc Khánh (23 tuổi, đến từ quận Đống Đa, Hà Nội) hiện đang là thành viên của Hội yêu bò sát Hà Nội cho biết, trước đây, khi mới bắt đầu nuôi những bạn bò sát đầu tiên, khá nhiều người đã tỏ ra kì thị Khánh.
"Thời gian đầu Khánh cũng khá tự ti, nhưng sau đó mình đã cố gắng để mọi người hiểu rằng nuôi chúng có lợi nhiều hơn có hại đối với người chơi", Khánh tâm sự.
Cũng như anh Khánh, khá nhiều bạn trẻ khi bắt đầu việc nuôi bò sát cũng gặp nhiều sự phản đối từ gia đình, bạn bè. Bạn Đặng Nguyễn Khánh Tùng (18 tuổi, Bắc Từ Liêm) tâm sự: "Thời gian đầu bố mẹ em kịch liệt phản đối quyết định này, nhưng do thấy em quyết tâm nên bố mẹ đã đồng ý. Tuy nhiên cũng cần mất một thời gian dài để gia đình em có thể quen với sự xuất hiện của những loài bò sát ở trong ngôi nhà gia đình ở".
Không chỉ gặp phải định kiến về việc nuôi thú cưng là bò sát sẽ gây nguy hiểm, một số bạn trẻ còn gặp phải sự đánh giá tính cách cá nhân vì việc nuôi những động vật có vẻ ghê sợ này.
Phần lớn các bạn trẻ tỏ ra không quan tâm đến định kiến này, họ cho rằng không thể đánh giá người khác bằng việc sở thích của họ có phần lạ so với số đông. Cùng với đó, cũng có nhiều quan điểm cho rằng, việc nuôi bò sát làm thú cưng là một thú chơi xa xỉ và rất tốn kém. Thế nhưng, thực tế lại không hẳn như vậy.
Nguyễn Hoàng Trà My (19 tuổi, ở huyện Gia Lâm) hiện đang sở hữu gần 40 con bò sát chia sẻ: "Cũng giống như việc nuôi thú cưng là chó, mèo…có những giống đắt và giống rẻ. Giá của các loại bò sát cũng có sự dao động từ 50 nghìn đồng/ con đến hàng chục, hàng trăm triệu/ con".
Tùy thuộc vào từng loài bò sát để quyết định việc nuôi chúng có tốn kém hay không. Có những loại cả tuần chỉ cần cho ăn một lần, nhiều loại hàng tháng chỉ mất từ 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng tiền thức ăn. Với bản thân Trà My, việc lựa chọn nuôi bò sát chỉ đơn thuần xuất phát từ sự tò mò và niềm vui khi được chăm sóc, ngắm những loài bò sát.
Để nuôi những bạn bò sát thành công, cần mất thời gian tìm hiểu khá lâu về tập tính của chúng. Khác với hầu hết trường hợp kể trên, hai anh em ruột là Nguyễn Minh Đức (20 tuổi), Nguyễn Hải Đức (16 tuổi) ở quận Ba Đình may mắn khi được gia đình ủng hộ ngay từ khi bắt đầu thú chơi bò sát.
Cả 2 anh em đã tìm hiểu rất kỹ trước khi bắt tay vào nuôi bò sát. Hải Đức cho biết: "Điều quan trọng là phải tìm hiểu môi trường sống của chúng, tìm hiểu về cách giữ nhiệt độ và độ ẩm của chúng khi nuôi tại nhà bởi vì chúng không thể tự sống được như chó, mèo".
Từ ngày nuôi bò sát, Minh Đức cảm thấy mình ngày càng rèn luyện được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Bởi việc nuôi những con vật này tuy không khó nhưng lại đòi hỏi sự chú tâm rất lớn.
Mỗi lần cho ăn xong, hai anh em Đức phải kiểm tra cẩn thận chuồng trại của từng bạn xem đã đóng chưa, vì những loài này có thể chạy rất nhanh và dễ bị mất. Cùng với đó, vào mùa đông, Minh Đức sẽ phải kiểm tra hệ thống sương để giữ độ ẩm an toàn cho chúng.
Hai anh em Đức đều hướng tới mục tiêu nuôi bò sát một cách văn minh. Các em có mong muốn lớn rằng sau này có thể tự nhân giống những loài bò sát ở Việt Nam thay vì chỉ tập chung nuôi những loài ngoại lai.
Trên thực tế, có một vài trường hợp những bạn trẻ tự ý nuôi những loài cấm hoặc có độc đã gây ra hậu quả đáng tiếc. Nói về điều này, Đặng Nguyễn Khánh Tùng bày tỏ: "Em khá buồn khi những trường hợp đó xảy ra và làm ảnh hưởng nặng nề đến cái nhìn của mọi người vào những người nuôi bò sát như chúng em.
Những người nuôi bò sát văn minh là những người sẽ tìm hiểu kỹ càng trước khi nuôi. Thay vì nuôi những loài có độc chỉ vì muốn thể hiện rằng mình khác biệt và giỏi hơn người khác".