Giọng hát Việt nhí khép lại trong lùm xùm đáng thất vọng

Minh Thi Thứ hai, ngày 28/10/2019 08:05 AM (GMT+7)
Mặc dù đã tìm ra quán quân Kiều Minh Tâm tối 26/10, song Giọng hát Việt nhí mùa năm nay gây thất vọng cho người xem.
Bình luận 0

Nghi scandal  tạo kịch tính

Đầu tiên là vụ công bố nhầm kết quả của MC Nguyên Khang. Trong đêm chung kết, anh đã gọi tên Chấn Quốc thay vì Kiều Minh Tâm, khiến cậu bé và hai huấn luyện viên Hương Giang - Dương Cầm vỡ òa vì vui sướng. Sau phút giây chững lại, MC lại xin lỗi vì xướng nhầm. Kết quả, cô bé Kiều Minh Tâm đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương mới giành chiến thắng. 

Điều này để lại hụt hẫng cho các thí sinh nhí, người xem và cả các HLV còn lại. Giọt nước mắt hạnh phúc cũng đổi màu thành những tiếng nức nở. Ngay sau đó, khán giả phản ứng dữ dội vì cho rằng đây có thể là một cách tạo scandal để tăng thêm kịch tính của đêm chung kết. Thậm chí, có người còn cho rằng BTC đã “cho tiền” để MC đọc sai kết quả, và đặt nghi vấn cuộc thi có dàn xếp vị thứ xếp hạng của thí sinh.

img

MC Nguyên Khang phải xin lỗi thí sinh Chấn Quốc vì sự cố lỡ miệng.

Trước làn sóng phản ứng của dư luận, MC Nguyên Khang lên tiếng xin lỗi khán giả và nhận trách nhiệm hoàn toàn về phía mình. Anh cũng nhấn mạnh: “Khang không hề muốn dựa vào sự cố này để tạo scandal cho mình nổi tiếng hay gì cả. Thật sự Khang phải hoàn toàn nhận lỗi và trách nhiệm về mình vì Khang đã không đọc kỹ kết quả ghi trên giấy. Khi công bố kết quả Khang không đủ thời gian để tập trung nhìn vào kết quả. Khang đã nhận ra lỗi lầm của mình và gửi lời xin lỗi. Đây sẽ là sự cố nhớ đời của mình, Khang chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm và không bao giờ để xảy ra sự cố đáng tiếc như thế nữa”. 

Song điều mà MC thừa nhận còn có một lý do nữa, đó là anh có nhiều thiện cảm với giọng ca Chấn Quốc và có lẽ do tình cảm đó quá lớn mà “bị lậm” trong đầu. Riêng điều này giống suy nghĩ của nhiều người, vì Chấn Quốc có nhiều kỹ năng và tố chất của một ca sĩ triển vọng hơn hẳn các thí sinh còn lại, và hơn cả quán quân.

Tuy nhiên, khó có thể đo được cơn sốc về tâm lý của các bé, khi nghe xướng nhầm kết quả như vậy. Chính các bé cũng cần có chuyên viên tâm lý ở bên cạnh để giảm thiểu những dằn vặt, hoài nghi trong lòng mà các bé phải trải qua khi ở tuổi chưa kịp trưởng thành.

Thiếu ca khúc phù hợp cho thí sinh

Trong đêm chung kết, phần trình diễn của các thí sinh và các huấn luyện viên đều có vấn đề. Đó là nhiều ca khúc bị hát chênh, phô, không hòa giọng. Có thể thấy phần luyện tập với các HLV và ca sĩ khách mời không đủ để các bé trở nên thuần thục. Không những thế, các bài hát thử thách cho các bé thí sinh đều là bài hát khó, cực khó, hoặc chỉ dành cho người lớn, nên không tránh khỏi tình cảnh các em hát cho có mà thiếu cảm xúc, hoặc lên gân nhưng vô hồn.

img

Các thí sinh còn nhỏ nhưng hát ca khúc người lớn cũng là dấu hỏi cho BTC, HLV.

Điều này cũng thể hiện ở phần trình diễn ca khúc “Tự nguyện” của Kiều Minh Tâm, và ca khúc sau của cô bé. Nhìn chung, nếu so với các quán quân, á quân nhiều mùa trước thì thí sinh năm nay có phần đuối hơn. Khó tìm lại được một Phương Mỹ Chi, Thiện Nhân hay Quang Anh, Hồng Minh…

Ngay cả phần hòa giọng cùng huấn luyện viên cũng có những nhược điểm mà ngay cả các ca sĩ như Hương Giang, Phạm Quỳnh Anh… mắc phải.

Bên cạnh đó, các cô bé “triệu view” hay “thần đồng Bolero” cũng đều chiếm được các danh xưng và like ảo, còn chất giọng thì vẫn chưa tới hoặc chưa chọn được bài hát hợp mình nhất. Nhìn chung, qua mọi thử thách ở các phần thi, Chấn Quốc là giọng ca đa sắc màu có sự tiến bộ vượt bậc và được rèn giũa kỹ nhất, nên có phần nổi trội. Trong đêm chung kết, Chấn Quốc lại một lần nữa khẳng định bản lĩnh khi thể hiện bản mashup được kết hợp giữa 2 ca khúc đầy ấn tượng "Người và How About Us".

Chỉ có điều, theo quy luật, HLV nào có nhiều fan hâm mộ thì mới có lực lượng hùng hậu nhắn tin bình chọn cho thí sinh của mình.

img

Giây phút hụt hẫng không đáng có của cuộc thi khi kết quả bị xướng nhầm.

Ngoài Kiều Minh Tâm đoạt giải quán quân, top 4 còn lại bao gồm Chấn Quốc đạt giải nhất; Linh Đan - Bảo Hân và Khánh An đồng giải nhì.

Riêng phần trình diễn của Khánh với ca khúc "Cô đôi thượng ngàn" - một ca khúc chầu văn cổ được phối lại theo phong cách hoàn toàn mới, nếu so với Thiện Nhân thì còn cách xa một quãng. Cô bé còn phải nỗ lực nhiều để hoàn thiện giọng hát.

Màn trình diễn  mashup 3 ca khúc Chuông gió - Ước mơ – Taxi với Thu Minh của  Khánh An - Kiều Minh Tâm lại cho thấy các bài hát này chưa phù hợp với các em, như chiếc áo quá rộng khiến cả hai đều bỡ ngỡ.

Thế cho nên, việc xướng nhầm tên chỉ là “giọt nước tràn ly” và lỗi không phải ở riêng Nguyên Khang, mà ở sự chuẩn bị cùng việc luyện tập chưa thực sự được kỹ. Và chính sự nhàn nhạt của cuộc thi năm nay khiến người xem có cơ đặt câu hỏi, phải chăng phải tạo scandal đêm chung kết để có cái mà nhớ?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem