Giữa vùng đất bằng phẳng ở Ninh Thuận, bất ngờ nổi lên một ngọn núi với vô số tảng đá đủ hình thù

Hà Tiên (Cổng TTĐT huyện Ninh Hải) Thứ hai, ngày 30/10/2023 05:22 AM (GMT+7)
Chọn núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) xuất hành trong ngày đầu năm bởi đây là ngọn núi đẹp, độc đáo. Khách lần đầu đến chắc chắn phải ngỡ ngàng trước sự khéo sắp đặt của “bàn tay tạo hóa”. Giữa một vùng đất bằng phẳng, nằm sát biển, bất ngờ nổi lên một ngọn núi với vô số tảng đá...
Bình luận 0

Hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, không ít người có thú vui lên núi Đá Chồng (nằm trên địa bàn thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉm Ninh Thuận) thưởng ngoạn phong cảnh.

Giữa vùng đất bằng phẳng ở Ninh Thuận, bất ngờ nổi lên một ngọn núi với vô số tảng đá đủ hình thù - Ảnh 1.

Giữa vùng đất bằng phẳng ở Ninh Thuận, bất ngờ nổi lên một ngọn núi với vô số tảng đá đủ hình thù - Ảnh 2.

Núi Đá Chồng nổi lên giữa một vùng bằng phẳng thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Trúc Phương

Chọn núi Đá Chồng xuất hành trong ngày đầu năm bởi đây là ngọn núi đẹp, độc đáo. Khách lần đầu đến chắc chắn phải ngỡ ngàng trước sự khéo sắp đặt của “bàn tay tạo hóa”.

Giữa một vùng đất bằng phẳng, nằm sát biển, bất ngờ nổi lên một ngọn núi với vô số tảng đá đủ các hình thù lớn nhỏ nằm chồng chất lên nhau. 

Một buổi ban mai, khi ánh mặt trời vừa nhô lên từ biển, đứng trên cao ngắm nhìn, chợt thấy núi Đá Chồng đẹp tựa như tranh. 

Vô số hòn đá nhẵn bóng tiếp nhận ánh mặt trời chuyển đổi sắc màu huyền ảo. 

Người giàu cảm xúc tha hồ tưởng tượng nhưng nhìn tổng thể núi lại giống một con chim Phụng khổng lồ, nên các nhà địa lý xưa gọi núi Đá Chồng là “Phụng Sơn”. 


Do có thế “địa linh”, nên từ lâu con người đã xây dựng một số công trình thờ tự trên núi, như chùa Trùng Sơn, Trùng Quang, Văn miếu thờ Khổng Tử...

Và mới đây là Thiền viện Trúc lâm Viên Ngộ. Cảnh trí tĩnh mịch, khiến cho con người mỗi khi lên đây như trút bỏ được ưu phiền, tâm hồn thanh thản.

Không riêng gì người dân quanh vùng, mà du khách phương xa khi đến nghỉ dưỡng ở khách sạn Sài Gòn - Ninh Chử, tò mò leo lên núi, thấy cảnh vật kỳ thú, thốt lên: “Núi ở đây lạ thật, cây không mọc từ đất mà ngoi lên qua các khe đá”. 

Những cây duối mọc len lỏi ở ngách đá ước chừng hàng trăm năm tuổi, nhưng chỉ cao hơn tầm đầu, vươn cành là tà đủ che mát cho vài người.

Núi Đá Chồng thực sự là một thắng cảnh đẹp. Gần đây, nhất là khi Thiền viện Trúc lâm Viên Ngộ được xây dựng, những ngày lễ, tết, hàng trăm người từ mọi nơi đổ về dâng hương, niệm Phật, du khách theo tour du lịch về đây thưởng ngoạn ngày càng đông đúc...

Khách du lịch xem đây là điểm du lịch tâm linh của Ninh Hải. Xuân này, bạn thử lên núi Đá Chồng vãng cảnh, để biết được quê hương mình nơi nào cũng đẹp.

Giữa vùng đất bằng phẳng ở Ninh Thuận, bất ngờ nổi lên một ngọn núi với vô số tảng đá đủ hình thù - Ảnh 3.

 

          Chùa trên Núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận)- ảnh: Hà Tiên 

                         

Giữa vùng đất bằng phẳng ở Ninh Thuận, bất ngờ nổi lên một ngọn núi với vô số tảng đá đủ hình thù - Ảnh 4.

 

Giữa vùng đất bằng phẳng ở Ninh Thuận, bất ngờ nổi lên một ngọn núi với vô số tảng đá đủ hình thù - Ảnh 5.

 Thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) nhìn từ trên Núi Đá Chồng.- ảnh: Hà Tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem