Giúp đỡ

  • Xuất phát từ nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở của người dân tộc Khmer, Đảng ủy xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã thành lập Quỹ xây dựng “Ngôi nhà 1.000 đồng”. Nhờ nguồn quỹ này, nhiều hộ dân nghèo đã có nơi an cư lạc nghiệp...
  • Không chỉ là chuyện “cứu dưa”. Giờ đây mỗi quả dưa đang thực sự trở thành sự sẻ chia, cộng đồng cùng chung tay giúp sức người nông dân vùng trồng dưa miền Trung vượt qua khó khăn. Âu cũng là chuyện người Việt ta thường làm...
  • Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến thời điểm này, không còn dưa hấu thu hoạch để bán trên thị trường.
  • Hơn 10 tấn dưa, được vận chuyển từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn đã được bán hết trong vòng một ngày. Đây là nghĩa tình, mà người dân TPHCM giúp đỡ bà con xứ Quảng vượt khó khăn.
  • Chị Trần Thị Thu Thuỷ (SN 1963), Chi hội phó Chi hội ND số 11 (phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vừa được tuyên dương ND điển hình tiên tiến của quận Hải Châu. 
  • Ngày 15.3, Đại sứ quán Australia kiêm nhiệm Vanuatu cho biết đã liên hệ với Hội Ái hữu Việt Nam để nắm tình hình và được biết không có thông tin người Việt Nam thương vong trong trận bão Pam.
  • Năm nay, nhiều vùng quê ở miền Trung – Tây Nguyên hơi thở mùa xuân đến sớm. Xóm làng phong quang và lòng người phấn chấn, rộn ràng trước những công trình tươi mới, ấm đậm tình quân - dân.
  • Mặc dù đã có thông báo thời gian viếng ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Nội chính Trung ương vào lúc 15 giờ chiều ngày mai (14.2.2015), thế nhưng tối nay (13.2), vẫn có hàng trăm người dân đứng đợi với ước nguyện được vào nhìn ông và thắp nén nhang tiễn biệt.
  • Ngày 2.2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) đã khai trương Tổng đài điện thoại hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài +84 4 62 844 844. Hoạt động 24/24 giờ suốt 7 ngày trong tuần, tổng đài có thể đáp ứng trên 1.500 cuộc gọi một ngày.
  • Những ngày này, khi gió mùa Đông Bắc đang ùa về, tôi bồi hồi nhớ những kỷ niệm trong các chuyến đi từ thiện đợt giáp tết. Tôi  nhớ mãi câu nói của một thành viên trong đoàn: “Bởi vì lạnh, bởi vì họ nghèo khó nên chúng tôi phải đến với họ…”.  Lời nói ấy cũng chính là cam kết của hàng chục thành viên trong đoàn từ thiện của Báo NTNN và một số nhà tài trợ với người nghèo ở thôn bản vùng xa.