Giúp đỡ

  • Sau khi đọc bài báo “Con không muốn chết như anh trai” (NTNN số ra ngày 28.7), đại diện Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đã đến nhờ Văn phòng miền Trung Báo NTNN trao hỗ trợ cho gia đình cháu Trần Hữu Mạnh (thôn Phú Đông, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) 5 triệu đồng.
  • Ngày 26/7/2015 sau khi đọc báo điện tử danviet.vn, Hội từ thiện Tỏa Sáng đã tới thăm, tặng quà cho em Nguyễn Văn Linh - cậu sinh viên nghèo, quê Thanh Hóa, bị mù bẩm sinh nhưng ham học.
  • Trích 2,5% lợi nhuận hàng năm của những người giàu giúp đỡ người nghèo; cả cộng đồng thực hiện nhịn ăn để thấu hiểu sự cực khổ của người nghèo... Đó là những hoạt động ý nghĩa và nhân văn diễn ra trong tháng lễ Ramadan vừa kết thúc của đồng bào Chăm ở An Giang.
  • Ám ảnh thường trực trong cậu học trò nghèo Trần Hữu Mạnh (SN 2003) là sự qua đời đột ngột của người anh trai vì bệnh ung thư xương. Giờ đây, khi biết mình đang mang căn bệnh hoại tử chỏm xương đùi trái, ngày nào, Mạnh cũng lo sợ sẽ ra đi...
  • Thu nhập gia đình trông vào mảnh ruộng, cây lúa nhưng chị Phạm Thu Huệ (32 tuổi, ở đội 4 thôn Bạch Lao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội) lại mắc bệnh trọng. Chồng chị Huệ dù đã bán cả “tổ ấm” nhưng vẫn không đủ tiền cứu vợ, mẹ của 2 đứa con.
  • Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, việc cho và nhận từ thiện dễ dàng hơn trước. Chính vì vậy khi bắt gặp một trường hợp bệnh nhân nghèo, một trẻ em lang thang mồ côi… thì ngay lập tức người ta có thể lên mạng xã hội kêu gọi.
  • Làm từ thiện là một hành động nhân ái, nhân văn cao cả. Tuy vậy, đồng tiền từ thiện sẽ trở thành bi kịch và “méo mó” nếu như người cho không biết cách cho và người nhận không hiểu cách nhận…
  • Người kêu gọi tài trợ, người đứng ra quyên góp nếu không làm chủ được dòng hỗ trợ, không điều tiết được, chỉ kêu gọi rồi để mọi chuyện diễn ra tự nhiên… thì mới chỉ làm được ½ công việc.
  • Cháu Phạm Nhật Cường, 15 tháng tuổi (trú tại 96 Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa) bị suy dinh dưỡng và hiện tại cân nặng chỉ 7kg.
  • Vợ chồng ông Lê Văn Giáp và bà Trần Thị Huyền (ở cụm 5, thôn Chiến Thắng, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) sinh được 3 người con. Người con trai đầu sinh ra bình thường, nhưng người con thứ 2 là Lê Thị Son (SN 1990) và người con thứ 3 là Lê Thị Thành (SN 1993) không may đều bị bại não, liệt tứ chi, thân hình teo tóp.