EURO 2012 khiến cho thêm 60 nghìn người có công ăn việc làm. Số lượng du khách tăng 14% nhờ giải đấu, và những người đến đây sẽ giúp Ba Lan bỏ túi không dưới 200 triệu euro. Kết luận: không thể nào tốt hơn được nữa, với một quốc gia đã từng khủng hoảng kinh tế và chính trị liên miên.
Nhưng bóng đá lại là một câu chuyện không giống thế. Đội bóng của HLV Smuda có lẽ không bao giờ trở lại được thời đỉnh cao rực rỡ mà thế hệ của ông và những cầu thủ huyền thoại khác như Lato, Deyna, Smolarek và Boniek đã làm được trong thập niên 1970. Nhưng tất cả điều hy vọng đội bóng trẻ trung và đầy khao khát chiến thắng này (19/23 cầu thủ được triệu tập đang thi đấu ở nước ngoài) sẽ làm được hơn những gì đã chứng tỏ ở EURO cách đây 4 năm, khi chỉ hòa 1 trận và thua đến 2 trận, bị loại từ vòng bảng.
Thủ tướng Donald Tusk- một người rất mê bóng đá, cũng đã ra "tiên đoán": "Chúng ta sẽ thắng Hy Lạp 1-0, sau đó hạ nốt Nga 2-1. Chúng ta sẽ vào đến tứ kết". Nhiều người Warsawa mà chúng tôi hỏi chuyện cũng khẳng định điều tương tự. Niềm tin tưởng và tự hào của cả một dân tộc sẽ đưa họ tiến xa.
Hôm nay, Ba Lan đá trận đầu tiên của giải với Hy Lạp, đội vô địch năm 2004, và đất nước khủng hoảng kinh tế nặng nề của họ hiện là hình ảnh tương phản của Ba Lan thịnh vượng. Trên sân, tình thế có lẽ không đến nỗi tương phản thế. Đấy sẽ là một trận đấu không dễ dàng. Nhưng người Ba Lan tin là họ sẽ thắng. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt.
Sơn Ca (từ Warsawa)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.