Hạ á quân thế giới Thái Lan, võ sĩ taekwondo Việt Nam thản nhiên chia sẻ điều này!

Tuệ Minh - Duy Tuấn Thứ hai, ngày 09/12/2019 20:08 PM (GMT+7)
Tối nay, nữ võ sĩ Đà Nẵng Trần Thị Ánh Tuyết đã mang về tấm HCV thứ 5 khép lại một kỳ SEA Games thành công ngoài mong đợi của taekwondo Việt Nam. Điều đáng nói là trên hành trình bước lên bục cao nhất, Ánh Tuyết đã vượt qua đương kim á quân thế giới người Thái Lan Harnsujin Phannapa.
Bình luận 0

Trần Thị Ánh Tuyết chia sẻ sau khi đoạt HCV:

Trước ngày thi đấu hôm nay, taekwondo Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu 4 HCV đề ra trước lúc lên đường. Và ít ai nghĩ Trần Thị Ánh Tuyết ở tuổi 21 trong lần đầu dự SEA Games lại có thể tỏa sáng rực rỡ ở hạng cân 53kg nữ, nơi có sự xuất hiện của đương kim á quân thế giới Harnsujin Phannapa (Thái Lan).

img

Đòn đá ăn 3 điểm của Ánh Tuyết trong trận chung kết với đối thủ Indonesia Mariska Halinda. Ảnh: Hải Minh

Thực tế, trận bán kết giữa Ánh Tuyết và Harnsujin Phannapa đã diễn ra vô cùng kịch tính. Một chút thiếu tập trung đã khiến Harnsujin Phannapa để Ánh Tuyết dẫn 4 điểm khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Những nỗ lực cuối cùng cũng chỉ giúp Harnsujin Phannapa gỡ thêm 2 điểm, thua 26-28 sau 3 hiệp đấu (mỗi hiệp 2 phút) chấp nhận HCĐ.

Với tâm lý tự tin đánh bại á quân thế giới, Ánh Tuyết đã thắng thuyết phục Mariska Halinda (Indonesia) 26-8 trong trận chung kết, giành tấm HCV đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

img

Ngay ở lần đầu dự SEA Games, Ánh Tuyết đã giành HCV taekwondo hạng 53kg nữ. Ảnh: Hải Minh

Trả lời Dân Việt sau khi nhận HCV, Ánh Tuyết nói: "Thực sự trận bán kết gặp đối thủ Thái Lan rất căng. Em biết bạn ấy là á quân thế giới và cũng chưa từng gặp nhau bao giờ.

Vào thi đấu, em chỉ biết cố gắng hết sức, tập trung vào chuyên môn và thật tuyệt khi có thể thắng một VĐV giỏi như Harnsujin Phannapa".

img

Sau tấm HCV SEA Games 30, Ánh Tuyết bày tỏ ước mơ giành vé dự Olympic trong tương lai. Ảnh: Hải Minh

Theo Ánh Tuyết, cô vốn sở trường đấu hạng 57kg nhưng tới SEA Games 30 đã phải ép cân để đấu hạng 53kg. Tới Philippines, Tuyết chỉ biết cố gắng hết sức với hy vọng giành huy chương. 

"Ép cân luôn rất mệt mỏi đối với mọi VĐV chứ không riêng gì bản thân em. Thể lực đương nhiên có ảnh hưởng một chút và em chỉ biết dùng ý chí, tinh thần để có thể thi đấu với tất cả những gì mình đã tôi luyện suốt bao năm qua.

Tấm HCV SEA Games 30 là động lực giúp em tự tin hơn hướng tới những mục tiêu mới", Ánh Tuyết bày tỏ.

Hướng về tương lai, Ánh Tuyết bày tỏ ước mơ được 1 lần dự Olympic: "Em mới lên đội tuyển nên sẽ còn phải cố gắng hoàn thiện thêm nhiều.

Olympic 2020 thì không thể rồi nhưng em hy vọng 4 năm sau nữa, em có thể hoàn thành ước mơ của mình", nữ võ sĩ 21 tuổi quê Đà Nẵng lạc quan thể hiện quyết tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem