Hà Anh: “Được trả cát sê 0 đồng tôi vẫn hạnh phúc!”

Hạ Vũ Thứ hai, ngày 18/05/2015 05:00 AM (GMT+7)
Dù dãn dần sàn diễn, siêu mẫu vẫn khẳng định: “Nghề người mẫu quá tốt, quá vui!”
Bình luận 0

Nổi bật trên sàn diễn với vóc dáng nóng bỏng. Hút mọi ánh nhìn tại các sự kiện. Là một “cây viết” cá tính trên mạng... Có nhiều điều khiến Hà Anh giữ được độ hot với giới truyền thông và trong lòng khán giả.

Mới đây, cô đã dành thời gian thổ lộ những tâm sự về nghề mẫu cũng như dự định cho đám cưới sắp tới:

img

Người mẫu Hà Anh

Nhận cát sê 0 đồng hay vài ngàn đô cũng hạnh phúc như nhau

-          Thời gian gần đây, Hà Anh làm nhiều việc: Đào tạo mẫu trẻ, ra sách nói… nhưng lại có vẻ xa rời sàn diễn?

Tôi vẫn đứng trên sàn diễn nhiều nhưng với vai trò MC, ca sỹ và cả đạo diễn thời trang. Đã từ lâu rồi tôi chỉ diễn catwalk khi đó là thương hiệu của NTK thân thiết. Vừa đạo diễn chương trình thời trang, vừa diễn, lại làm MC... Thế thì tham lam quá. Tôi rất hạnh phúc khi nhường sàn diễn thời trang cho thế hệ người mẫu đàn em của mình.

-          Chân dài tố bị quỵt tiền, bị bắt vì bán dâm, người lùi xa dần… Phải chăng nghề mẫu quá bạc?

Nghề người mẫu quá tốt, quá vui, và hứa hẹn quá nhiều thứ tuyệt vời trước mắt. Ai kêu ca là do họ chưa biết cách tận hưởng và cảm nhận nó đấy thôi.

Thử hỏi có nghề nào mà luôn được mặc quần áo đẹp, trang điểm đẹp, lại được ê kíp chụp cho những bức hình lung linh? Người mẫu được trình diễn, trong âm nhạc, ánh đèn, nơi mọi người đều nhìn vào mình đầy thán phục, thích thú, rồi lại được trả tiền cho công việc này nữa.

Nghề nào cũng vậy, phải chấp nhận lao động nghiêm túc, và dĩ nhiên, làm gì cũng có rủi ro nghề, làm chân tay thì có thể tai nạn, bàn giấy thì cận mắt, đau sống lưng... Vậy làm người mẫu phải kiêng khem để có cơ thể đẹp, phải chịu khó dưỡng da, tóc do tiếp xúc trang điểm nhiều là chuyện dễ hiểu, có gì mà phải kêu.

img

Hà Anh: "Nghề người mẫu quá tốt, quá vui"

Đối với tôi, được mọi người tín nhiệm là rất hạnh phúc. Dù được trả 0 đồng, vài trăm nghìn hay vài ngàn đô, tôi hạnh phúc như nhau, bởi tôi được làm việc, sống có ý nghĩa.

Bạn cứ thử sang nước ngoài đi bộ vài tiếng casting, ngày vài chuyến, bị từ chối vài lần trong ngày, chục lần trong tháng, sẽ thấy sự may mắn và hãnh diện khi được lựa chọn và tin dùng như thế nào.

-          Chị thường khuyên gì những lớp đàn em trước khi bước chân vào thế giới người mẫu?

Tôi thường dặn các em phải tuyệt đối nghiêm túc và nghiêm khắc trong việc giữ dáng, đúng giờ, chịu khó làm việc, không ca thán, õng ẹo. Trong các chương trình tôi đạo diễn, sự kỷ luật và chuyên nghiệp được đặt lên hàng đầu.

Để nói với các em điều này, trước hết tôi phải tự đặt ra kỷ luật cho chính mình. Tôi không bao giờ trễ giờ, không quát nạt vô lý, luôn giải thích, chỉ dẫn, động viên các em tận tình. Đặc biệt tôi không đưa cảm tính vào công việc. Các người mẫu làm việc ở chương trình tôi không có sự ưu tiên vì quen biết cá nhân. Các em có vị trí phù hợp với phong cách, khả năng trình diễn của bản thân.

img

Hà Anh nổi bật tại bữa tiệc của vợ chồng ca sĩ Thu Minh

Được cầu hôn, tôi "tan chảy" như bơ bỏ lò

-          Khi được cầu hôn bất ngờ, một cô gái cá tính cũng yếu lòng như… thiếu nữ mới lớn. Điều này có đúng với Hà Anh?

Dĩ nhiên rồi, trong tình yêu chúng ta bình đẳng, ai cũng như ai. Vậy nên khi người mình yêu quỳ gối trước mặt, hỏi xin cưới mình làm vợ anh ấy, tôi lại chẳng "tan chảy" chẳng khác gì bơ bỏ vào lò nướng ấy chứ! (cười)

-          Nhận lời cầu hôn ngay tại thời điểm đó, liệu chị có sợ sau này mình sẽ hối hận vì một khoảnh khắc bồng bột?

Chắc khi hỏi câu này, chị quên rằng tôi không phải là một thiếu nữ mới lớn nhỉ? Chúng tôi yêu nhau và muốn sống với nhau trọn đời, bởi vậy chúng tôi mới đính hôn và xây dựng gia đình với nhau.

Chúng tôi đều trưởng thành, không thiếu kinh nghiệm sống và yêu, lại càng không bao giờ đùa giỡn với những việc hệ trọng như thế này.

Tôi từng được đặt vấn đề cưới xin bởi những người bạn trai trước, nhưng khi đó tôi đều cảm thấy chưa sẵn sàng, hoăc cả hai chưa thực sự phù hợp.

Đối với Olly, anh là người đàn ông duy nhất, và là tình yêu đích thực của tôi. Tôi không hề do dự khi trả lời: "Vâng, một ngàn lần vâng" khi anh cầu hôn.

img

Hà Anh và Olly

-          Có người từng nói: Hà Anh thì chỉ có Tây yêu và cưới nổi. Chị nghĩ sao về lời bình luận này?

Tôi nghĩ lời bình luận này thật nhảm nhí, và người nói điều này chắc hẳn có nhiều thời gian rảnh rỗi trong tay.Tôi yêu ai, ai yêu tôi là việc của cá nhân tôi, cần gì ai phải phỏng đoán?!

-          Người ta lại bảo người Việt không hợp nhãn Hà Anh…?

Lại càng không đúng. Xét về bề ngoài, vẻ đẹp là sự đa dạng, đa sắc tộc, đa văn hoá. Người phương Tây có vẻ đẹp của họ, người châu Á cũng có vẻ đẹp riêng... Không giống nhau chút nào cả và sự hấp dẫn không chỉ do bề ngoài mà còn do tính cách, phong cách sống, con người của họ.

Tôi không thích những cảm nhận hạn hẹp, phân biệt về sắc tộc hay giới tính... Bởi bản thân tôi đi làm việc ở rất nhiều đất nước. Ở bất kể nền văn hoá nào tôi cũng có thể nhìn ra nét đẹp riêng của họ.

-          Điều gì khiến bạn trai ấn tượng về chị nhất?

Tôi nghĩ điều khiến anh ấy yêu tôi nhiều nhất là vì tôi tình cảm với anh ấy, với gia đình và những người xung quanh. Tôi sống tính cực, không bao giờ bình luận xấu về bất kể ai, dù họ có không tốt với tôi.

Bên cạnh có tôi có nhiều đam mê và điều đó lôi cuốn anh ấy vào một cuộc sống luôn đầy thú vị. Ngoài ra, tôi lại nấu ăn khá ngon, nên anh ấy thấy tuyệt lắm bởi phụ nữ phương Tây hiện đại giờ đây rất ít biết nội trợ.

img

"Tôi nấu ăn khá ngon"

Anh ấy cảm thấy luôn được chăm sóc yêu thương bởi tôi, nhưng cũng phải dè chừng một số lúc vì tôi là người độc lập, bản lĩnh và biết mình muốn gì.

Có có, không không, nóng nóng, lạnh lạnh, trẻ con, người lớn...Người đàn ông luôn cảm thấy mình cần phải trân trọng người phụ nữ lý tưởng mà anh ấy có bên cạnh chứ không thể coi cô ấy là một sự hiển nhiên.

-           Một Hà Anh bản lĩnh và rất thông hiểu về cuộc đời lại yêu chàng trai kém tuổi. Nhỡ đâu anh ấy trẻ con hơn mình…?

Chuyện tuổi tác quan trọng gì? Con người anh ấy, cá tính anh ấy tự lập, trưởng thành, đam mê, tự tin và thoải mái với những gì anh ấy có. Đó là điều làm tôi phục, và yêu chứ tôi không bao giờ để ý đến vấn đề hơn tuổi hay kém tuổi.

img

Hà Anh và bạn trai sẽ làm đám cưới vào tháng 8 năm sau

-          Chồng chưa cưới của chị làm trong lĩnh vực giáo dục. Liệu anh có gặp khó khăn để hiểu và thông cảm cho bạn gái là người làm việc trong showbiz đầy thị phi?

Tôi nghĩ khi yêu nhau chúng tôi đều cố gắng hiểu và phần nào hoà nhập vào cuộc sống và công việc của nhau.Nhưng dù tôi có nổi tiếng đến thế nào, bước ra khỏi công việc, tôi là người phụ nữ của anh ấy. Chúng tôi luôn tôn trọng và bình đẳng với nhau.

Điều tôi cảm thấy may mắn nhất là anh ấy đủ tự tin để sánh bước trong thế giới của tôi, nhưng cũng sẵn sàng đứng sang một bên khi tôi cần làm việc. Anh ở bên cạnh lo cho tôi, xem tôi ăn có đủ không, có cần uống nước, hay nghỉ ngơi...

Anh không quan tâm đến showbiz mà chỉ quan tâm đến việc làm tôi hạnh phúc. Điều đó làm tôi thực sự thấy may mắn. Ngược lại tôi cũng dành thời gian đi chơi với các bạn của anh. Họ làm những công việc hoàn toàn khác tôi, nhưng họ hoàn toàn tự tin, tốt bụng và hạnh phúc. Tôi thấy may mắn khi anh và tôi có thể làm điểm tựa vững chắc cho nhau.

-          Cám ơn Hà Anh vì những chia sẻ!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem