Hạ Bolton 2-0, Man City lại bỏ xa M.U

Chủ nhật, ngày 04/03/2012 06:01 AM (GMT+7)
Dân Việt - Dễ dàng đánh bạiBolton với tỷ số 2-0 bằng các pha lập công của Gael Clichy và Mario Balotelli, Man City tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 5 điểm nhiều hơn M.U.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Man City sử dụng hàng tiền vệ gồm 5 cái tên Gareth Barry, David Pizarro, Yaya Toure, Samir Nasri, Adam Johnson và chỉ cắm một trung phong duy nhất là Mario Balotelli. Một số trụ cột như Micah Richards, David Silva và Sergio Aguero được nghỉ dưỡng sức.

img
 

Tuy không tung vào sân đội hình mạnh nhất, nhưng Man City vẫn dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo trước đội chủ nhà Bolton. Ngay phút thứ 2, Yaya Toure chọc khe thông minh cho Balotelli tung ra cú sút đưa bóng dội cột dọc. Sau đó, Nasri băng vào đá bồi nhưng không thắng được thủ thành Adam Bogdan.

Sau ít phút bị ép sân, Bolton đã xiết chặt lại đội hình và chủ động bắt người từ xa khiến các cầu thủ Man City gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thế trận. Phút 19, The Citizens chịu tổn thất về lực lượng khi Pablo Zabaleta dính chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Kolo Toure.

Đang thi đấu bế tắc, Man City bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Gael Clichy ở phút 23. Có bóng ở cự ly hơn 20m chếch sang cánh trái, cựu cầu thủ Arsenal bất ngờ tung ra cú sút xa đập trúng đầu Gretar Steinsson đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Adam Bogdan.

Có được bàn thắng dẫn trước, nhưng đội bóng vùng Eastland vẫn không thể tạo ra một thế trận áp đảo như khoảng 10 phút đầu. Với khả năng có hạn, Bolton cũng chẳng thể vùng lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 33, David N’Gog đón đường kiến tạo thông minh của Reo-Coker rồi tung ra cú sút rất căng khiến Joe Hart phải mất hai nhịp mới có thể ôm gọn bóng. Ít phút sau, Ryo Miyaichi thoát xuống bên cánh trái rồi bất ngờ khứa lòng vào góc xa, nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Joe Hart.

Ngay đầu hiệp hai, Barry chuyền bóng tinh tế cho Balotelli có cơ hội đối mặt với Adam Bogdan. Tuy nhiên, “Super Mario” lại dứt điểm quá hiền nên không thể chiến thắng được thủ thành người Hungary.

Do thiếu vắng nhạc trưởng David Silva nên các pha lên bóng của Man xanh cũng thiếu đi khả năng đột biến. Tới thời điểm này, HLV Roberto Mancini đã quyết định tung Edin Dzeko vào sân thay Pizarro.

Sự xuất hiện của Dzeko đã giúp cho lối chơi của Man City trở nên sắc nét hơn. Phút 69, Adam Johnson có pha nỗ lực đi bóng bên cánh phải trước khi căng ngang có Balotelli dứt điểm cận thành hạ gục Adam Bogdan, ấn định chiến thắng 2-0 cho The Citizens.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem