Hà Lan lướt nhẹ vào tứ kết

Thứ hai, ngày 28/06/2010 23:07 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thắng 2-1 trước Slovakia nhờ vào sự xuất sắc của các cá nhân như Robben, Sneijder, Kuyt..., Hà Lan giành vé vào tứ kết sau một trận đấu mà "cơn lốc màu da cam" chỉ như cơn gió nhẹ thổi qua.
Bình luận 0

Dù không nhận được nhiều sự kỳ vọng, song Slovakia đã nhập cuộc rất tự tin và không hề có ý định chơi phòng ngự. Trong khi đó, các cầu thủ Hà Lan với sự trở lại của Robben cũng tỏ rõ ý định tấn công phủ đầu.

img
Pha dứt điểm đẳng cấp của Robben vào lưới Slovakia

Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Slovakia khi Jandrisek có pha dứt điểm ngay sát vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Sau những phút đầu có phần bất ngờ vì lối chơi của đối thủ, các cầu thủ Hà Lan dần lấy lại thế trận và tạo được sức ép lên phần sân Slovakia. 

Sự xuất hiện của Robben bên hành lang cánh trái quả thực đã mang lại cho hàng công Hà Lan một sức sống mới. Phút 17, Sneijder tung đường chuyền sát thủ để Robben dùng kỹ thuật đảo qua hai hậu vệ của Slovakia và tung cú dứt điểm quen thuộc bằng chân trái, ghi bàn thắng cho Hà Lan.

Có bàn dẫn trước, lối chơi của Hà Lan trở nên chặt chẽ và có phần thực dụng trong khi Slovakia khá bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành thủ môn Stekelenburg.

Tình thế buộc Slovakia phải dồn lên tấn công trong hiệp hai. Tuy nhiên cả tiền đạo Hamsik lẫn Vittek đều thi đấu nhạt nhòa và không tạo được nhiều cơ hội đe dọa khung thành đội bóng màu da cam.

img
Sneijder nhân đôi cách biệt cho Hà Lan

Phút 65, Sneijder bỏ lỡ cơ hội mười mươi để nâng tỉ số lên 2-0 cho Hà Lan. Pha tỉa bóng của Robben chính xác đến từng xăng ti mét song cú dứt điểm của tiền vệ Inter Milan lại quá hiền.

Chỉ 5 phút sau, Slovakia có cơ hội sang bằng cách biệt tuy nhiên thủ môn Stekelenburg đã xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Stoch.

Slovakia chỉ có thể tự trách mình trong trận đấu này khi bõ lỡ rất nhiều cơ hội để có thể mang về bàn gỡ hòa, nhất là tiền đạo Vittek. Tiêu biểu nhất là pha phá bẫy việt vị hoàn hảo giúp Vittek có cơ hội đối mặt thủ môn Hà Lan song cú sút cuối cùng của tiền đạo này lại đi trúng người Stekelenburg.

Không tận dụng được cơ hội, Slovakia đã phải trả giá với bàn thua thứ hai ở phút 84. Từ một pha đá phạt, Dirk Kuyt khống chế bóng gọn gàng ở biên trái và căng ngang ào trong để Sneijder băng vào dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt cho Hà Lan.

Khi trận đấu bước vào phút bù giờ cuối cùng, Slovakia có bàn danh dự từ chấm phạt đền của Vittek sau pha phạm lỗi của thủ thành Stekelenburg với Stoch trong vòng cấm. Tuy nhiên chừng đó là không đủ để Slovakia tạo nên bất ngờ thêm một lần nữa.

Đội hình xuất phát: 

Hà Lan: Stekelenburg, Wiel, Heitinga, Mathijsen, Bronckhorst, Jong, Bommel, Kuyt, Sneijder, Robben, Persie. 

Slovakia: Mucha, Pekarik, Skrtel, Durica, Zabavnik, Weiss, Hamsik, Kucka, Stoch, Vittek, Jendrisek.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem