Hà Lan vào vòng bán kết: Nhân định thắng thiên...

Lê Đức Thứ hai, ngày 07/07/2014 15:05 PM (GMT+7)
Trong quá khứ, số phận đã gọi tên Hà Lan như “một kẻ thất bại vĩ đại”. Nhưng tới World Cup 2014, huấn luyện viên Louis Van Gaal đang muốn cùng các học trò chiến thắng định mệnh. Chí ít, tính tới sáng qua (6.7), họ đã thành công…
Bình luận 0

Phá “dớp” xà ngang, cột dọc

Chứng kiến Hà Lan “làm mưa làm gió” ở vòng bảng với lối chơi khoa học, hiệu quả (toàn thắng 3 trận, ghi được 10 bàn thắng, bị thủng lưới 3 bàn), tưởng như mọi thứ sẽ xuôi chèo mát mái với họ ở vòng knock-out. Nhưng thực tế lại khác xa khi “lốc cam” phải đối mặt với những thách thức lớn trên hành trình khẳng định giá trị.

Trận đấu ở vòng 1/8 với Mexico, khi Hà Lan đang bị dẫn trước 0-1 và chơi bế tắc, trung vệ Vrij có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Ochoa đã xuất thần cản phá, đẩy bóng tìm trúng cột dọc, nhiều cổ động viên (CĐV) Hà Lan nghĩ: “Thế là hết!”. Nhưng rồi với sự kiên nhẫn công phá tới những phút cuối cùng, Hà Lan đã lội ngược dòng thành công thắng 2-1. Chiến thắng ghi đậm dấu ấn của HLV Van Gaal khi ông đưa Hunterlaar vào sân phút 76, để chân sút này kiến tạo cơ hội Sneijder gỡ hòa phút 88, trước khi chính mình thực hiện thành công quả phạt đền phút 90+4 đưa Hà Lan vào tứ kết.

Tới rạng sáng qua (6.7), khi hàng loạt cú dứt điểm của Van Persie, Sneijder, Memphis, Robben, Vlaar… trong suốt 120 phút thi đấu hoặc không thắng được tài năng của thủ môn Navas (Costa Rica), hoặc bị xà ngang, cột dọc từ chối, những người yêu bóng đá đẹp đều cảm thấy lo lắng cho “lốc cam”. Nhưng với sự thay đổi người quyết định ngay trước khi bước vào loạt đá luân lưu phân thắng bại (hòa 0-0 sau 120 phút)- thủ môn Tim Krul thế chỗ Cillessen, HLV Van Gaal một lần nữa tạo nên sự đột phá. Tim Krul trở thành người hùng, cản phá thành công 2 cú đá của Ruiz, Umana, giúp Hà Lan thắng 4-3 trong loạt “đấu súng”, giành quyền đi tiếp vào bán kết.

Dụng nhân như dụng mộc

Điểm cần lưu ý là trước thềm World Cup 2014, ngay cả các CĐV Hà Lan cũng không tin đội nhà có thể tiến sâu. Đơn giản, những cái tên được HLV Van Gaal mang tới Brazil phần lớn còn vô danh. Nhưng qua từng trận đấu, những phẩm chất đầy tiềm năng của Daley Blind, Vrij (hậu vệ có khả năng tấn công tốt), Memphis, Leroy Fer (vào sân thay người và lập tức “nhả đạn” trong những trận thắng của Hà Lan ở vòng bảng trước Australia, Chile) ngày càng phát lộ. Vị trí tiền vệ đánh chặn mà De Jong để lại vì chấn thương cũng được Wijnaldum thay thế hoàn hảo ở trận tứ kết với Costa Rica.

Trao đổi với NTNN sau khi chứng kiến trận thắng đầy kịch tính của Hà Lan trước Costa Rica, cựu HLV đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Hà Lan năm nay đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, trong giải đấu và quan trọng nhất là họ có nhiều phương án ứng với từng thời điểm trong mỗi trận đấu. Những trải nghiệm có đủ vị ngọt và trái đắng sau hơn 20 năm cầm quân ở các đội bóng danh tiếng như Ajax Amsterdam (vô địch Cúp C1 năm 1995), Barcelona, Bayern Munich và cả tuyển Hà Lan (Van Gaal không đưa nổi “lốc cam” vượt qua vòng loại World Cup 2002), đã giúp HLV Van Gaal đúc kết được nhiều điều”.

  Hà Lan từng 3 lần vào tới trận chung kết World Cup và trớ trêu họ đều thua cuộc lần lượt trước Đức (1-2, World Cup 1974), Argentina (1-3, World Cup 1978), Tây Ban Nha (0-1, World Cup 2010).
Theo HLV họ Hoàng, Costa Rica được nhận định là đối thủ yếu hơn nhưng Hà Lan dưới sự dẫn dắt của Van Gaal đã tỏ ra rất thận trọng từ cách chuẩn bị đến việc tiếp cận trận đấu: “Tôi quan sát thấy vẻ mặt khá bình thản của Van Gaal khi Hà Lan thắng trong loạt đá luân lưu. Mọi thứ dường như hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ông ấy. Hà Lan đã gặp vận đen trong trận đấu này, còn Costa Rica vừa chơi phòng ngự hay, vừa may mắn. Nhưng tài năng của Van Gaal cộng với nỗ lực, bản lĩnh của các học trò cuối cùng đã chiến thắng, giúp họ phá được quy luật nghiệt ngã của bóng đá: Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng sẽ thua” - HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ quan điểm.

Chia sẻ với ý kiến của ông Phúc, HLV Vũ Trường Giang nhận định: “Ở World Cup 2014 với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các HLV đã phải thể hiện hết năng lực cầm quân, lựa chọn từng thời điểm tấn công, phân phối sức hợp lý cho cả 120 phút, thậm chí là thi đá luân lưu. Suốt 120 phút trận đấu với Costa Rica, không chỉ các cầu thủ mà HLV Van Gaal cùng các trợ lý cũng làm việc rất căng thẳng trên băng ghế huấn luyện. Họ ghi chép, tính toán khóa học, kỹ lưỡng dựa trên các thông số tâm lý, thể lực… của mỗi cầu thủ được bác sĩ cung cấp. Việc thay thủ môn Tim Krul vào sân là quyết định mang tính bước ngoặt của Van Gaal khiến nhiều người, thậm chí là đội Costa Rica cũng phải bất ngờ. Nhưng phương án đó theo tôi đã có sẵn trong đầu Van Gaal từ trước khi trận đấu diễn ra”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem