Hà Nội: Chen lấn, chặt chém ở công viên Thủ Lệ

Thứ năm, ngày 02/09/2010 17:08 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chen lấn, xô đẩy và kèm theo giá dịch vụ chặt chém là những gì xảy ra tại công viên Thủ Lệ ở Hà Nội sáng 2-9.
Bình luận 0

Tại công viên Thủ Lệ sáng nay, 2-9, Ban quản lý công viên đã mở cả ba cổng cho khách vào thăm nhưng khách vẫn bị ách tắc. Do lượng người tăng đột biến và công viên không tổ chức cho khách xếp hàng nên việc kiếm được một chiếc vé vào cổng là một cực hình. Để tiếp cận quầy vé chỉ có cách chen lấn, xô đẩy vè hò hét.

img
Cảnh đông người ở Công viên Thủ Lệ sáng 2-9. Ảnh: Hồ Thường

Chị Hồng Vân ở Thanh Xuân Bắc, Hà Nội chen vào mua được vé nhưng mua vé xong cũng phải mất 15 phút mới thoát ra khỏi vòng vây hàng trăm người, than thở: “Không thể tưởng tượng nổi lại đông thế này”.

Nhiều gia đình có con nhỏ không dám chen lấn, xô đẩy, sợ bị móc túi nên đành phải ra về. Đây cũng là dịp để các dịch vụ ăn uống tại đây chặt chém, một chai nước khoảng loại nhỏ bình thường giá 5.000 đồng được bán với giá 10.00 đồng; các chai nước ngọt ngày thường từ 7-10.000 đồng, nay tăng lên 15.000 đồng. Giá vé gửi xe máy bị chặt chém lên đến 10 đến 15.000 đồng/xe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem