Chat chem
-
Đĩa bún chả có 2 miếng chả và ít bún, được bán với với giá 35k (35 nghìn đồng)ở Sầm Sơn (Thanh Hoá) khiến du khách không khỏi băn khoăn như vậy là đắt hay rẻ.
-
Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa rút giấy phép kinh doanh đối với 4 nhà thuốc trên địa bàn tỉnh này do đã có hành vi lợi dụng dịp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) để "trục lợi" khi bán khẩu trang giá cao hơn gấp nhiều lần so với quy định.
-
Quãng đường gần 5 km, đồng hồ taxi chỉ 96.000 đồng, tuy nhiên tài xế Đặng Quốc Hùng (45 tuổi, ở quận Tây Hồ) đòi khách trả 960.000 đồng. Ông này vừa bị phạt gần 15 triệu đồng, tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe.
-
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ danh tính lái xe taxi chặt chém du khách nước ngoài gần 1 triệu đồng cho quãng đường di chuyển gần 5km.
-
Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một vị khách nước ngoài đi taxi quãng đường gần 5km bị “chặt chém” số tiền gần 1 triệu đồng.
-
Sau khi nhận đủ 700.000 đồng, tài xế lái xích lô còn giật ví của du khách lấy thêm hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.
-
Khi đi dạo quanh phố cổ Jerusalam và dừng lại thưởng thức một đĩa bánh mỳ truyền thống, vị khách nước ngoài phải trả tới 2800 USD (65 triệu đồng).
-
Dù giá cước hiển thị trên ứng dụng là 192.000 đồng, một tài xế Grab tại Hà Nội yêu cầu nhóm khách người Nhật thanh toán số tiền 2 triệu đồng khi xuống xe.
-
Tài xế Vũ Văn Lượng bị phạt 5,7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, tạm giữ xe 7 ngày do vi phạm khi chở khách.
-
Điều khiến chúng ta phải khâm phục và suy nghĩ nhiều hơn cả, đó là phản ứng của cụ ông người Nhật Bản sau khi cụ bị "chặt chém" cuốc xích lô 2,9 triệu đồng...