Hà Nội: Người đàn ông ngã quỵ, tử vong trên vỉa hè

Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 16/07/2015 10:27 AM (GMT+7)
Đang đứng ở vỉa hè phố Giảng Võ, người đàn ông bất ngờ tím tái mặt mày, nhăn nhó, tay ôm ngực rồi ngã xuống đường. Người dân xung quanh chạy tới sơ cứu cho nạn nhân nhưng không thành.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra khoảng 5h30 ngày 16.7, tại phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Vào thời điểm trên, một người đàn ông làm nghề xe ôm đứng đợi khách trên phố Giảng Võ. Ít phút sau, người này bỗng nhiên tím tái mặt mày. Ông nhăn nhó, tay ôm ngực rồi ngã xuống đường. Thấy vậy, người dân gần đó đã chạy tới sơ cứu cho người đàn ông này nhưng bất thành. Người đàn ông tử vong ngay sau đó.

img

Người đàn ông làm nghề xe ôm tử vong vỉa hè phố Giảng Võ

Bà Nguyễn Thị Đào, người dân ở gần khu vực kể lại, buổi sáng khi đi đổ rác, bà thấy một người đàn ông tử vong bên vỉa hè phố Giảng Võ. Người đàn ông nằm ngả vào mép tường của nhà hàng ngay đầu ngõ. Chiếc xe máy của người này dựng phía ngoài đường.

“Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã thông báo cho Công an phường Cát Linh, đồng thời liên lạc với người thân của người đàn ông xấu số. Nạn nhân làm nghề xe ôm ở con phố này đã nhiều năm. Đến 7h sáng nay, thi thể của ông được chuyển đi”, bà Đào nói.

Thông tin ban đầu, người đàn ông tử vong tên Thành, sinh năm 1958, ở Hà Nội.

Trước khi xảy ra sự việc, ông Thành có chở hai người khách ra phố Đê La Thành. Sau khi ông Thành quay về phố Giảng Võ thì xảy ra sự việc trên.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem