Hà Nội: Người vô gia cư co ro trong đêm rét kỷ lục

Công Phương – Tất Định Thứ hai, ngày 25/01/2016 09:58 AM (GMT+7)
Trong cái rét 5 độ C ở Hà Nội, nhiều người vô gia cư phải thu mình vào một góc nhỏ ven đường với những tấm chăn mỏng, chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt.
Bình luận 0

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 24.1, các tỉnh phía Bắc có mưa vài nơi, trời rét hại, vùng núi cao có băng giá và mưa tuyết. Tại Hà Nội, nhiệt độ lúc thấp nhất chỉ còn 5-6 độ C.

Khi màn đêm buông xuống, nhiều người nhanh chóng trở về bên gia đình. Thế nhưng, những người vô gia cư mưu sinh ở Hà Nội lại lang thang tìm cho mình một góc khuất cùng tấm chăn mỏng để qua đêm.

img

Ông Nguyễn Thình (74 tuổi, Bình Lục, Hà Nam) cho biết, ông ngủ ở đây đã 4 năm. Rét buốt khiến ông khó ngủ nhưng hoàn cảnh khó khăn, không có tiền thuê phòng trọ nên phải cố gắng. Công việc chính của ông là đi nhặt rác, phế liệu.

img

Đã 18 năm nay, ông Nguyễn Việt Tiến (70 tuổi, Nghĩa Lộ, Yên Bái) xuống Hà Nội vá xe. Ngày trước, ông ngủ trong khu nhà 107 Trần Hưng Đạo. Nhưng cuối tháng 9 năm ngoái, dãy nhà này bị sập nên giờ ông phải ra ven đường ngủ.

img

Nhận tô cháo từ những người thiện nguyện, bà Trần Thị Huyên (SN 74, Hà Nam) chia sẻ,  gia đình không còn người thân, chị lên Hà Nội nhặt rác sống qua ngày. "Nhiệt độ giảm xuống còn 5 độ C, tối ngủ lạnh lắm", chị Huyên run rẩy nói.

img

img

Ông Nguyễn Văn Thịnh (60 tuổi) nằm co ro ở một trạm xe bus trên đường Hoàng Hoa Thám.

img

Với mong muốn người vô gia cư được ngủ ngon hơn trong những ngày lạnh giá, nhiều nhóm thiện nguyện đã đem chăm ấm, đồ ăn đến tặng cho họ. Trong ảnh, chị Phùng Văn Linh (23 tuổi, trưởng nhóm tình nguyện Thiện Tâm) tặng ông Thịnh chiếc chăn bông và đồ ăn đêm.

img

Một cụ ông nằm ngủ dưới gầm cầu Long Biên được nhóm tình nguyện tặng áo ấm.

img

Dưới tiết trời lạnh 5 độ C trong đêm Hà Nội, nơi ngủ đêm của những người vô gia cư vẫn là mái hiên, vỉa hè.

img

Ông Út (71 tuổi, quê Thanh Hoá), ngủ ở chân cầu Chương Dương nhận quà từ nhóm tình nguyện. Ông cho hay con ông đều có hoàn thành khó khăn, không muốn phiền đến các con khi tuổi già nên ông lên Hà Nội một mình kiếm sống qua ngày bằng nghề đạp xích lô.

img

Để ngăn những cơn gió lạnh, ông Út phải quây kín chỗ nằm bằng tấm nilon.

img

Bà Vân (77 tuổi, làm công việc nhặt rác quanh chợ Long Biên) phải dùng mảnh nilon buộc vào lan can để làm chỗ ngủ, chống chọi với cái lạnh tê tái của Hà Nội.

img

img

Giấc ngủ khó nhọc của một cụ ông trên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem