Hà Nội: Trung thu đặc biệt của những trẻ nhỏ sống dưới chân cầu Long Biên

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 21/09/2021 06:29 AM (GMT+7)
Những ngày giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều trẻ nhỏ sống dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Các em không nghĩ mình vừa có một ngày đầy niềm vui, háo hức trong dịp Tết trung thu năm nay.
Bình luận 0

"Con rất thích Tết trung thu vì được tặng quà"

Chiều 20/9, từng vạt nắng hất xuống xóm trọ lụp xụp nằm dưới chân cầu Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Để vào được khu vực này phải đi qua những đoạn đường uốn lượn, quanh co. Đám trẻ nhỏ tại đây nghe tin được một số mạnh thường quân tặng sách, vở, đồ chơi trung thu vô cùng háo hức. Đã lâu lắm rồi suốt 2 tháng qua vì dịch bệnh, tất cả trẻ nhỏ ở nhà, không dám ra khỏi nhà.

Hà Nội: Trung thu đặc biệt của những trẻ nhỏ sống trong những ngôi nhà lụp xụp dưới chân cầu Long Biên  - Ảnh 1.

Đám trẻ nhỏ ở chân cầu Long Biên, Hà Nội, thích thú tạo dáng trước ngày đặc biệt Rằm tháng 8 âm lịch chiều 20/9. Ảnh: Gia Khiêm

Những đứa trẻ ở xóm chân cầu Long Biên đều có người thân làm đủ thứ nghề, từ cửu vạn, đẩy xe hàng, gánh hàng thuê đến đồng nát, nhặt ve chai, bán hoa quả, nhưng dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Từ người già đến trẻ nhỏ, bữa cơm đạm bạc sống qua ngày. Với đám trẻ và người lao động nơi đây, Tết trung thu vẫn là một thứ gì đó xa xỉ, ngoài tầm với.

Hà Nội: Trung thu đặc biệt của những trẻ nhỏ sống trong những ngôi nhà lụp xụp dưới chân cầu Long Biên  - Ảnh 2.

Bé Gia Huy (ảnh phải) cùng bạn thích thú khi được tặng thú bông, quà Tết Trung thu. Ảnh: Gia Khiêm

Được bà nội đưa tới nhận quà trung thu, bé Nguyễn Gia Huy rất thích thú. Gia Huy kể "con rất thích Tết trung thu vì con được tặng quà, con thích ô tô và được đi chơi". Nói rồi cậu bé cùng bạn bè đứng giơ tay tạo dáng.

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Hạnh (62 tuổi, bà nội Gia Huy) kể, sống bươn trải với nghề nhặt rác ở chợ Long Biên đến nay đã hơn 30 năm. Gia Huy là đứa bé từ nhỏ thiệt thòi hơn các bạn trang lứa khi mới 3 tháng tuổi bố mẹ đã ly hôn. Đến khi 8 tháng, bà Hạnh bồng bế rồi chăm sóc cháu. Con trai bà giờ cũng đã lập gia đình mới.

Hà Nội: Trung thu đặc biệt của những trẻ nhỏ sống trong những ngôi nhà lụp xụp dưới chân cầu Long Biên  - Ảnh 3.

Từ khi được 3 tháng tuổi, bé Gia Huy đã thiệt thòi khi thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Ảnh: Gia Khiêm

"Cháu ở với tôi từ nhỏ tới giờ. Hai bà cháu nuôi nhau sống qua ngày với nghề đi nhặt đồng nát. Thằng bé ngoan ngoãn và nghe lời lắm. Hai tháng nay nghỉ dịch, hai bà cháu ở nhà cả ngày, cuộc sống thêm khó khăn", bà Hạnh chia sẻ.

Theo bà Hạnh, vì cuộc sống khốn khó nên dành tiền mua quà trung thu cho cháu là điều gì đó xa xỉ với bà. Khi nhận được món quà trung thu, bé Gia Huy cười thích thú, gửi lời cảm ơn. 

Tết trung thu ấm áp tình người 

Cầm trên tay gấu bông được tặng, bé Trịnh Thị Lành (5 tuổi, tên ở nhà là Nhím) không thể giấu nổi sự vui mừng, ánh mắt loé lên niềm hạnh phúc. Cô bé ôm khư khư trên tay nói "con thích đồ chơi với gấu bông, búp bê nhất".

Hà Nội: Trung thu đặc biệt của những trẻ nhỏ sống trong những ngôi nhà lụp xụp dưới chân cầu Long Biên  - Ảnh 4.

Bé Trịnh Thị Lành (5 tuổi, tên ở nhà là Nhím) không thể giấu nổi sự vui mừng, ánh mắt loé lên niềm hạnh phúc khi ôm trên tay chú gấu bông được tặng. Ảnh: Gia Khiêm

Bà Trần Thị Lai (70 tuổi, bà nội Nhím) cho biết quê ở Vĩnh Phúc nhưng vì hoàn cảnh éo le nên bà "dạt xuống" Hà Nội làm ăn từ nhiều năm nay. Bà Lai kể, dịch Covid-19 khiến cuộc sống gia đình khó khăn vô cùng. Con trai bà làm xe ôm, con dâu bán hoa quả thuê chợ Long Biên. Thế nhưng, mọi công việc đành gác lại suốt hai tháng nay.

Hà Nội: Trung thu đặc biệt của những trẻ nhỏ sống trong những ngôi nhà lụp xụp dưới chân cầu Long Biên  - Ảnh 5.

Bé Lành mong hết dịch để được đến trường. Ảnh: Gia Khiêm

"Tôi sức khoẻ yếu nên ở nhà trông cháu từ khi mới sinh ra đến giờ. Năm nay, gia đình đang cố gắng xin cho cháu đi học. Cháu học muộn một chút vì điều kiện không có. Công việc của các con phải tạm dừng trong khi cuộc sống cả gia đình phải trông chờ vào đây, tiền nhà trọ, tiền ăn uống, sinh hoạt…", bà Lành tâm sự.

Bà Lành vui khi cháu gái được tặng quà Tết trung thu. Do dịch bệnh khó khăn nên gia đình cũng chưa mua sắm đồ chơi gì cho các cháu. "Món quà này rất ý nghĩa với các cháu nhỏ. Giờ cháu có đồ chơi cùng rồi. Tôi mong sao dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống trẻ nhỏ cũng như người lớn đỡ khó khăn", bà Lành nói.

Hà Nội: Trung thu đặc biệt của những trẻ nhỏ sống trong những ngôi nhà lụp xụp dưới chân cầu Long Biên  - Ảnh 6.

Bà cụ Trần Thị Thắm (101 tuổi) vui mừng khi nhận được quà hỗ trợ ngày Tết trung thu. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, nhóm thiện nguyện bếp 0 đồng tổ chức tặng quà cho những người lao động nghèo cùng trẻ nhỏ chân cầu Long Biên chia sẻ, rất thương cảm với cuộc sống thiếu thốn của mọi người do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

Hà Nội: Trung thu đặc biệt của những trẻ nhỏ sống trong những ngôi nhà lụp xụp dưới chân cầu Long Biên  - Ảnh 7.

Những nhu yếu phẩm giúp đỡ lao động nghèo dưới chân cầu Long Biên vượt qua dịch bệnh. Ảnh: Gia Khiêm

"Tết trung thu là Tết đoàn viên, chúng tôi muốn gửi gắm gì đó cho các con, mong các con cảm nhận được tình cảm ấm áp trong mùa dịch. Nhìn thấy các trẻ nhỏ và người khó khăn nhận những món quà trong dịp này, tôi thấy rất vui", chị Nhung chia sẻ.

Chị Nhung cho biết thêm, mỗi phần quà của người lớn gồm 5kg gạo, 10 gói mì tôm, nước mắm, nước tương, dầu ăn, chuối… Mỗi trẻ nhỏ được tặng 5 quyển sách mới, đồ chơi trung thu, sữa, bim bim…

"Tôi mong mọi người cùng chia sẻ giúp đỡ để những trẻ nhỏ nơi đây có cuộc sống đỡ khổ cực hơn. Tôi cũng mong sao hết dịch để Hà Nội trở về cuộc sống bình thường", chị Nhung nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem