HAGL nhấn chìm Viettel bằng 3 đòn "hồi mã thương"!

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 12/05/2019 21:25 PM (GMT+7)
Tối nay, Viettel đã tiếp HAGL ở vòng 9 V.League 2019 trên sân Hàng Đẫy. Trong một trận đấu hiếm hoi đội bóng khoác áo lính chơi tấn công khá mạch lạc thì các chân sút của họ lại tỏ ra quá vô duyên và cuối cùng phải nhận đòn "hồi mã thương"!
Bình luận 0

Trước khi bước vào cuộc đọ sức tối nay, Viettel và HAGL cùng được 10 điểm/8 trận và cùng xếp ở nửa dưới bảng tổng sắp.

Có thể cảm nhận được quyết tâm giành đủ 3 điểm của các học trò HLV Lee Heung-sil khi chủ động đẩy cao đội hình tấn công dồn ép HAGL ngay từ đầu.

img

Viettel đã tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 nhưng Hoàng Đức (ngoài cùng bên trái) lại tỏ ra quá vô duyên trước khung thành HAGL. Ảnh: Zing

Đáp lại, HAGL dưới thời HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon cũng không còn hồn nhiên như trước. Họ đã phòng ngự-phản công chủ động và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm trong những pha lên bóng "trả miếng" với tốc độ của Văn Toàn.

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, Hoàng Đức (Viettel) đã có 2 lần dứt điểm trong vòng cấm nhưng hoặc anh đá vọt xà, hoặc đưa bóng tìm trúng xà ngang trong sự nuối tiếc của các CĐV nhà.

img

Những pha đi bóng tốc độ của Văn Toàn luôn gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ HAGL. Ảnh: Zing

Bên kia chiến tuyến, HAGL cũng tạo ra những tình huống phản công sắc sảo nhưng Văn Toàn và chân sút ngoại Walsh không thể tận dụng được cơ hội.

Chơi lấn lướt hơn hẳn, đáng ra Viettel phải có bàn thắng ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Lần này lại là Hoàng Đức nhận đường chuyền "dọn cỗ" của Vũ Minh Tuấn nhưng lại dứt điểm không đủ hiểm để đánh bại thủ môn Wieger của HAGL.

Sau giờ nghỉ, HLV Lee Tae-hoon đã đưa ra sự thay đổi người với sự xuất hiện của Văn Thanh thế chỗ Minh Vương. Và lập tức sự thay đổi đó đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

img

Văn Thanh đã ghi dấu ấn khi trở lại trong màu áo HAGL với bàn thắng mang về 3 điểm cho đội nhà. Ảnh: Zing

HAGL chuyển đổi thế trận, đẩy cao đội hình, tấn công tích cực hơn và dường như Viettel đã không kịp phản ứng. Văn Thanh liên tiếp có những cơ hội dứt điểm và đến cú sút thứ 3, anh đã lập công.

Đó là tình huống HAGL thực hiện đòn "hồi mã thương" mẫu mực phút 58.

Văn Toàn thoát đi rất nhanh bên cánh phải, đưa bóng cho Walsh ở giữa sân trước khi chân sút ngoại này chuyển sang hợp lý cho Văn Thanh sút từ cự ly khoảng 30m vào gôn trống mở tỷ số. 

Trong pha bóng này, thủ môn Thế Tài của Viettel đã buộc phải "xuất tướng" ra rất xa cản phá nhưng bất thành.

Khoảng thời gian sau đó, Viettel cố gắng gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ. Nhưng việc thiếu một nhân tố có khả năng tạo đột biến trong những đường chuyền quyết định khiến họ bế tắc trước "bức tường" phòng thủ của đối phương.

Phút 90, Walsh (số 10-HAGL) châm ngòi cho một pha phản công từ giữa sân bằng đường chuyền cho Văn Toàn thoát xuống đối mặt với thủ môn Thế Tài.

Thay vì dứt điểm, Văn Toàn đã thể hiện tinh thần đồng đội, chuyền ngang lại cho Walsh băng lên rất đúng nhịp đệm bóng vào lưới trống gia tăng cách biệt.

Không dừng ở đó, phút bù giờ, cũng từ một pha phản công, Walsh hoàn thành cú đúp ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho HAGL.

Với trận thắng này, HAGL (13 điểm) đã vươn lên xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp. Bản thân HLV Lee Tae-hoon có quyền hài lòng vì dưới thời của ông, HAGL đã giành được 7 điểm (2 thắng, 1 hòa) trong 3 trận gần đây nhất.

Kết quả 2 cặp đấu còn lại của vòng 9 V.League 2019 diễn ra cùng giờ: Hải Phòng hòa đội khách SLNA 0-0; còn SHB.Đà Nẵng thắng S.Khánh Hòa 2-1. Với kết quả này, SLNA (16 điểm) vẫn xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp, sau Hà Nội FC (18 điểm) và TP.HCM (20 điểm). Ở phía cuối bảng, S.Khánh Hòa (5 điểm) xếp đội sổ. Ngay phía trên họ là Quảng Nam (7 điểm), DNH.Nam Định (8 điểm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem