HAGL thất thường vì bầu Đức hay “yếu bóng vía”?

Đào Thông Thứ sáu, ngày 13/04/2018 19:05 PM (GMT+7)
Chỉ trong vòng 4 ngày, HAGL trải qua những cảm xúc vô cùng trái ngược: thua tức tưởi Hà Nội FC 0-5 ở trận đấu bù vòng 3 V.League (5.4) và thắng thuyết phục Than Quảng Ninh 5-0 (9.4) ở vòng loại Cúp QG. Vì đâu đến nỗi?
Bình luận 0

Trước thềm V.League 2018, nhiều người đã đặt niềm tin vào một cú “vượt vũ môn” gắn với “những đứa trẻ nhà bầu Đức”.

Cũng phải thôi, trong thành phần ban huấn luyện của họ có Giám đốc kỹ thuật Chung Hea Seong – người được đánh giá “ngang trình” HLV Park Hang-seo và đã từng cùng nhau là trợ lý của HLV Guus Hiddink đưa Hàn Quốc tới vị trí thứ 4 World Cup 2002.

img

HAGL (áo đỏ) đã sụp đổ khi thua đậm Hà Nội FC 0-5 ở trận đấu bù vòng 3 V.League 2018. Ảnh: I.T

Thêm nữa, những Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy… đã trưởng thành hơn rất nhiều sau 3 mùa “va đập” V.League 2015, 2016, 2017. Lứa cầu thủ này cũng đã thể hiện được sự dày dạn trong màu áo U23 Việt Nam lập kỳ tích lịch sử hồi đầu năm nay.

Cùng với đó, sự xuất hiện trở lại của tiền vệ “nhạc trưởng” Xuân Trường sau nhiều năm “du học” ở Hàn Quốc cũng tạo thêm niềm tin cho đội bóng phố Núi. Chân sút ngoại người Jamaica Rimario cũng đã chứng tỏ được khả năng như một sự bổ sung sáng giá trên hàng công.

Chẳng phải ngẫu nhiên, bình luận viên Vũ Quang Huy đã nhận định: “HAGL là ứng viên cho danh hiệu vô địch V.League 2018 khi lứa cầu thủ của họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Họ là một tập thể giàu khát khao và có chiều sâu”.

Ấy vậy mà 4 vòng đấu V.League đã đi qua, đội bóng phố Núi đang được vỏn vẹn 5 điểm (1 thắng, 2 hòa, 1 thua), xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp.

Nhìn nhận chung, có thể thấy rõ tâm lý đang là một “bài toán” nan giải đối với Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh… cùng các đồng đội.

img

Xuân Trường (phải) cùng HAGL thắng đậm Than Quảng Ninh 5-0 ở vòng loại Cúp QG. Ảnh: I.T

Những trận đấu đã qua ở V.League, họ chơi không tồi nhưng dễ dàng suy sụp khi vấp phải trở ngại. Cụ thể, ở chuyến làm khách của Hải Phòng ở vòng 2, trên mặt sân xấu, đối thủ không ngại va chạm, những chấn thương xuất hiện, đặc biệt là của Tuấn Anh, HAGL chỉ có thể kiếm được kết quả hòa.

Ở vòng 4 tiếp Nam Định, HAGL chơi trên chân và dễ dàng có 2 bàn dẫn trước sau 50 phút thi đấu. Nhưng cuối cùng lại để đối thủ gỡ 2-3, suýt hòa.

Đặc biệt ở trận đấu bù vòng 3 với đội bóng giàu kinh nghiệm Hà Nội FC, HAGL đã “vỡ trận” sau tấm thẻ đỏ của Tăng Tiến cuối hiệp 1.

Đến đây, có lẽ bầu Đức dù không muốn cũng phải thừa nhận ông đã hơi vội khi “loại bỏ” những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình như Hoàng Thiên, Hữu Long, Văn Long, Trần Vũ… để đặt niềm tin hoàn toàn vào những “hạt ngọc” lứa 1 Học viện HAGL-Arsenal JMG.

Chuyên gia lão làng Nguyễn Thành Vinh nhận định: “Thực tế, tôi không bất ngờ với màn thể hiện của HAGL tại V.League. Có thể họ đủ sức lọt vào tốp 4 V.League 2018. Còn ngôi vô địch thì chưa đủ sức với tới. Tôi vẫn đánh giá Hà Nội FC cao nhất. Họ có lứa cầu thủ đồng đều và luôn có sự kế thừa. Các cầu thủ trẻ tài năng luôn được dìu dắt bởi các “đàn anh”. Điều đó giúp họ có thể vượt qua những thời điểm khó khăn của trận đấu”.

Một yếu tố nữa không thể không nhắc tới trong chuỗi thành tích thất thường của HAGL là trong suốt thời gian qua, họ vừa đá, vừa phải nghe những thông tin liên quan tới việc ông bầu phố Núi muốn rút đội bóng khỏi V.League vì những bất đồng quan điểm với VFF, VPF trước thềm Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII.

Tại vòng 5 V.League 2018 diễn ra chiều 14.4, HAGL sẽ có chuyến làm khách của đội đang xếp áp chót trên bảng tổng sắp là Sài Gòn FC (1 điểm/4 trận) vốn đang rất khát điểm.

Và nếu ban huấn luyện không làm tốt tâm lý cho các cầu thủ, HAGL khó có đủ 3 điểm, thậm chí còn thua!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem