Hai bà trưng
-
Theo đại diện Viện Kiểm sát (VKS) chứng cứ có thể từ nhiều nguồn khác nhau, đó có thể là lời kể lại, lời khai, không nhất thiết phải có nhân chứng, vật chứng. Đại diện VKS khẳng định lời khai của bị cáo Hải về việc đưa tiền cho ông Trần Hùng đảm bảo sự logic phù hợp với chứng cứ khác.
-
Dù trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, song ngôi đình làng Trúc Động (xã Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn giữ được những nét cổ kính và các hiện vật quý giá từ thời vua Hùng đến các triều đại phong kiến.
-
Những loại kem đá mà mẹ tôi làm tuy không được mềm, ngậy, thơm ngon như kem que Tràng Tiền, nhưng với đối tượng phục vụ là trẻ con, chỉ với những đồng tiền lẻ là có thể mua được, thì cái vị chua chua, mát lạnh, xôm xốp ấy cũng đủ tạo ra sự thích thú cho những cô cậu choai choai ngày ấy.
-
Ông Tô Quốc Khanh cùng 2 đồng phạm bị Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, khởi tố về tội "Đánh bạc".
-
Tại hội nghị lần thứ 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, khóa XXVI, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực.
-
Câu nói truyền miệng của người dân trong các làng thuộc xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) là “cứ ăn trứng rắn và ra miếu cầu đinh là sinh được con trai”. Cũng có lẽ vì vậy, mà nhiều gia đình chỉ sinh con một bề. Vùng đất xa xôi, nằm cuối tỉnh Vĩnh Phúc có những câu chuyện ly kỳ…
-
Đền Tiên La - Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, tọa lạc ở xã Đoan Hùng huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) là một trong số ít ngôi đền cổ có kiến trúc đá đồ sộ bậc nhất vùng châu thổ sông Hồng. Đền Tiên La thờ Bát Nạn Đông Nhung Đại tướng quân Vũ Thị Thục - nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng...
-
Mùa mưa bão đang đến gần, tuy nhiên, nhiều cây xanh trên các tuyến phố Hà Nội dù đã chết khô lâu ngày nhưng chưa được chặt hạ khiến người dân lo lắng, bất an.
-
Những ngày đầu năm mới, người dân làng Hòa Loan và làng Lũng Ngoại thuộc xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc lại tưng bừng tổ chức lễ hội kéo co và “hú đáo” suốt mấy ngày liền. Đây là lễ hội truyền thống của làng nhằm tưởng nhớ đến nữ tướng Lê Ngọc Trinh, người cai quản vùng đất này thời Lĩnh Nam.
-
Sau hơn 6 năm triển khai đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên một số tuyến phố ở địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng (Hà Nội), quy định này vẫn chưa được tuân thủ nghiêm túc.