Hai cái “nuy” của hai thầy hiệu trưởng

Thứ ba, ngày 20/07/2010 07:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hiệu trưởng Dương Lâm Xuyên của Trường Khoa học và Nghệ thuật Trung Sơn, Nam Kinh, Trung Quốc đã đứng ra làm mẫu "nuy" cho sinh viên mỹ thuật của trường, khi người mẫu chính thức không đến lớp.
Bình luận 0

Lúc ấy, thầy Xuyên hỏi liệu có sinh viên nào trong lớp có thể thay thế vị trí của người mẫu, nhưng không ai tình nguyện. Buộc lòng, thầy Xuyên phải tự cởi bỏ hết quần áo, đứng làm mẫu cho hơn 20 sinh viên, trong đó có 8 nữ.

Thầy Xuyên cho rằng sẽ lãng phí thời gian và tiền bạc nếu hủy buổi học, bởi vậy thầy phải đứng ra làm mẫu. Thầy cho biết đây là lần đầu tiên đứng mẫu "nuy" cho một lớp mỹ thuật. Điều đó không có gì phải xấu hổ, và nếu cần thiết, thầy sẽ làm lại như vậy.

Lời bàn: Tranh khỏa thân, vẽ nữ cũng như nam, là chuyện nghiêm túc trong hội họa. Nó hướng đến cái đẹp cao thượng trong quan niệm thẩm mỹ, nhằm tôn vinh cơ thể con người như một kiệt tác của tạo hóa. Làm người mẫu "nuy" trong trường hợp này là làm nghệ thuật chân chính, nên thầy Xuyên không có gì phải xấu hổ.

Có xấu hổ chăng là thầy… Xương, Sầm Đức Xương - cựu hiệu trưởng một trường trung học trên Hà Giang. Bị tòa xử trong vụ án dâm ô với nữ sinh, thầy đòi "nuy" trước tòa, để chứng minh thầy "vô dụng" trong chuyện ấy.

Cùng là "nuy", mà hai cái "nuy" thật khác nhau một trời một vực!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem