Hai ông “đại tá”

Thứ sáu, ngày 28/03/2014 10:53 AM (GMT+7)
Đến là chết cười khi có một “đại tá” ngụ ở Hóc Môn (TP.HCM) vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt 10 năm tù và 30 triệu đồng vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0
Ông này tự xưng là đại tá cảnh sát điều tra của Bộ Công an, với đầy đủ quân phục, lon lá… để lừa giúp người khác “chạy án”, “chạy việc”, “chạy ngành”, cuỗm hơn 650 triệu đồng, và có thể còn nữa chưa khai báo hết.

- Bây giờ đồ rởm nhiều, kể cả… sĩ quan rởm. Có ông còn to gan tự phong đến… trung tướng, đại tướng nữa cơ.

- Khôi hài ở chỗ “đại tá” khai với tòa rằng trước đây có đóng một vai đại tá trong một bộ phim truyền hình, nên mọi người tưởng bị cáo là công an thật tìm đến nhờ vả.

- Nếu đúng như vậy thì phải khen “đại tá” đóng phim rất đạt, khiến cho người xem phim đóng giả mà cứ tưởng là đời thật, nay vào vai tù không biết đóng có đạt không đây.

- Lại nhớ có một ông “đại tá” khác đóng phim quá hay nhưng xử lý vụ gán nhà trả nợ quá dở. Với hào quang quá khứ trên màn bạc, ông ấy đang vào vai “la lên để quần chúng bênh vực”. Cũng là một dạng khôi hài nhưng cười không nổi!

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem