Hải Phòng: Nữ sinh Làng trẻ SOS đạt học bổng “Trái tim Sư tử” của Anh trị giá 1 tỷ đồng

Trần Phượng Thứ sáu, ngày 19/11/2021 17:39 PM (GMT+7)
Chưa từng nghĩ tới chuyện du học hay được học bổng ở một trường ĐH quốc tế tại Việt Nam nhưng dưới tình yêu thương, động viên của mọi người ở Làng trẻ em SOS Hải Phòng, Đỗ Thị Phương Anh đã thử sức và trở thành quán quân học bổng Trái tim Sư tử của ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV), trị giá học bổng là 1 tỷ đồng.
Bình luận 0

Biến điều không thể thành hiện thực

Làng trẻ em SOS Hải Phòng phối hợp với trường Đại học Anh quốc Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao học bổng Trái tim Sư tử cho em Đỗ Thị Phương Anh, người con của Làng trẻ SOS Hải Phòng.

Phương Anh cho biết, ngày được trao học bổng là ngày đặc biệt đối với em, ngày em vừa tròn 18 tuổi. Em vốn là cô bé có hoàn cảnh đặc biệt, tuổi thơ gắn liền với Làng và đặc biệt là với gia đình Hoa Cúc, nơi tràn ngập tình yêu thương của mẹ nuôi Đỗ Thị Thắng và mọi người.

Hải Phòng: Nữ sinh Làng trẻ SOS đạt học bổng “Trái tim Sư tử” 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Phương Anh tại Lễ trao học bổng ngày 16/11. Ảnh: NVCC

Hải Phòng: Nữ sinh Làng trẻ SOS đạt học bổng “Trái tim Sư tử” 1 tỷ đồng - Ảnh 2.

Phương Anh (đứng giữa) cùng các thầy cô, cha mẹ nuôi tại Làng trẻ em SOS và hiệu trưởng trường ĐH Anh Quốc Việt Nam. Ảnh: NVCC

Qua việc theo dõi video thử tài Tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Phương Anh vô cùng bất ngờ về cơ sở vật chất, môi trường học tập và đặc biệt em rất ngưỡng mộ tài năng của anh chị sinh viên tại BUV. "Con chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ và không bao giờ nghĩ con có thể học ở một ngôi trường như vậy"- Phương Anh chia sẻ.

Và rồi BUV đã biến điều tưởng chừng như không thể thành hiện thực thông qua học bổng Trái tim Sư tử. Do không có kinh nghiệm và hiểu biết trong việc làm hồ sơ xin học bổng nên việc quyết định đăng ký học bổng là một quyết định khó khăn đối với Phương Anh. Nhờ sự động viên của mẹ Thắng và mọi người trong Làng, Phương Anh quyết định làm hồ sơ xin học bổng.

Hải Phòng: Nữ sinh Làng trẻ SOS đạt học bổng “Trái tim Sư tử” 1 tỷ đồng - Ảnh 3.

Hịệu trưởng Trường Đại học Anh quốc tại Việt Nam trao học bổng cho Phương Anh. Ảnh: NVCC

Hải Phòng: Nữ sinh Làng trẻ SOS đạt học bổng “Trái tim Sư tử” 1 tỷ đồng - Ảnh 4.

Phương Anh và mẹ nuôi Đỗ Thị Thắng tại Lễ trao học bổng ngày 16/11. Ảnh: NVCC

Phương Anh chia sẻ thêm, hành trình xin học bổng của em có phần đặc biệt hơn so với các bạn vì thời gian chuẩn bị ngắn hơn. Hạn nộp hồ sơ là đầu tháng 8, Phương Anh chỉ có một tháng để viết bài luận, xin thư giới thiệu, chuẩn bị điểm trung bình học tập, hoạt động ngoại khóa và giấy chứng nhận hoàn cảnh. Chưa từng có kinh nghiệm xin học bổng, có những lúc em không biết phải làm thế nào cho đúng, viết luận văn ra sao, làm hồ sơ như thế nào để gây chú ý với Hội đồng tuyển sinh. Nhưng, với sự quan tâm, ủng hộ và động viên của mọi người tại Làng, em đã không bỏ cuộc. Phương Anh vào các hội nhóm để học hỏi.

Cuối cùng, em chọn hành trình tìm lại bản thân qua việc lựa chọn những đôi giày làm chủ đề bài luận. Đừng nên chọn giày theo xu thế, hãy chọn đôi phù hợp và yêu thích, cũng giống như phải là chính mình, dù cho xuất phát điểm thế nào chăng nữa.

Mong muốn trở thành cầu nối giữa Làng trẻ SOS với BUV

Chị Thắng chia sẻ, chị vào làm việc tại Làng trẻ SOS Hải Phòng đến nay là 20 năm và nuôi được hơn 30 con. Ngôi nhà Hoa Cúc cũng do mẹ Thắng đảm nhiệm việc chăm sóc, nuôi dưỡng. Tại đây, mỗi người con là một hoàn cảnh đặc biệt khác nhau. Ngôi nhà Hoa Cúc hiện tại gồm có 10 người trong đó có 9 con vừa trai vừa gái và Phương Anh là lớn nhất nhà.

Phương Anh là cháu bé có hoàn cảnh rất đáng thương. Cháu bị bỏ rơi ở một bờ rào bên đường. Khi có người phát hiện, cháu còn nguyên cả cuống rốn. Do thiếu nguồn sữa mẹ nên Phương Anh hay ốm yếu hơn so với những trẻ khác trong Làng SOS. Cháu còn bị căn bệnh u nang nhái dưới lưỡi và phải mổ tới 3 lần. Tuy nhiên, hiện tại, căn bệnh này đã được điều trị thành công, sức khoẻ của Phương Anh hoàn toàn ổn định, hoàn toàn đảm bảo cho việc học tập tiếp theo.

Hải Phòng: Nữ sinh Làng trẻ SOS đạt học bổng “Trái tim Sư tử” 1 tỷ đồng - Ảnh 5.

Ngôi nhà Hoa Cúc, nơi Phương Anh được chăm sóc, nuôi dưỡng bởi mẹ Thắng. Ảnh: NVCC

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn và trải qua nhiều khó khăn về sức khoẻ nhưng Phương Anh có tinh thần rất lạc quan, hoà đồng và luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Với thành tựu đáng nể phục mà Phương Anh đạt được, mọi người tại Làng thực sự rất vui mừng. Phương Anh chính là niềm tự hào của Làng trẻ SOS vì trước giờ tại Làng chưa có cháu nào đạt được thành tích nổi bật như vậy. Chị Thắng mong con luôn khoẻ mạnh, tự tin, lạc quan và hoà đồng ở môi trường học tập mới, quan sát, tìm tòi, học hỏi các anh chị đã đi trước.

Phương Anh cũng tâm sự với mẹ Thắng, em sẽ không ngừng cố gắng, hoàn thiện bản thân, học tập thật tốt để có thể giúp đỡ cho Làng và báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Phương Anh hi vọng có thể trở thành cầu nối giữa Làng trẻ SOS Hải Phòng với BUV nhằm đem ý nghĩa tốt đẹp của học bổng Trái tim Sư tử đến với nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn thực hiện được những ước mơ ấp ủ, dám nghĩ, dám làm để có tương lai tươi sáng.

Hải Phòng: Nữ sinh Làng trẻ SOS đạt học bổng “Trái tim Sư tử” 1 tỷ đồng - Ảnh 6.

Phương Anh luôn vui vẻ, lạc quan và hoà đồng. Anh: NVCC

Ông Raymond Gordon- Hiệu trưởng Trường Đại Anh quốc Việt Nam chia sẻ, học bổng Trái tim Sư tử của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là suất học bổng duy nhất hàng năm dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá một tỷ đồng, gồm toàn bộ học phí các khóa dự bị tiếng Anh, dự bị đại học, chương trình cử nhân, sinh hoạt phí và nhà ở trong thời gian theo học.

Ông Raymond Gordon cũng nhận định, với tố chất của Phương Anh em sẽ đạt được thành tích tốt trong quá trình học tập và sẽ trở thành nhà lãnh đạo tài giỏi trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem