Hai thất bại và ba thành công của World Cup 2010

Thứ năm, ngày 15/07/2010 12:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhìn nhận một cách khách quan vẫn còn nhiều vấn đề cần suy ngẫm ở World Cup 2010: Sự sa sút của các đội bóng lớn như Pháp, Ý; một kỳ World Cup tiêu tốn quá nhiều tiền của…
Bình luận 0

Thất bại về các trận đấu

img
Đương kim vô địch Italia  phải dừng cuộc chơi từ rất sớm.

Những trận đầu tiên ở World Cup, hàng loạt các đội bóng lớn gây thất vọng cho người hâm mộ khi lần lượt Pháp, Ý, rồi Anh, Tây Ban Nha có sự khởi đầu quá tồi tệ trước những đối thủ được đánh giá kém hơn rất nhiều.

Chưa hết, ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới lại chứng kiến quá nhiều các sai lầm của trọng tài như pha làm bàn của mười mươi của Frank Lampard (Anh) không được công nhận; Tevez đưa đội tuyển Argentina tiến sâu vào vòng trong bằng bàn thắng việt vị quá rõ; Villa giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha cũng bằng bàn thắng ở tư thế việt vị…

Thất bại về kinh tế

img
World Cup diễn ra trong vòng một tháng khiến nhiều công nhân bị thất nghiệp.

Theo thống kê chưa đầy đủ, Nam Phi đã đầu tư cho World Cup lần này khoảng 4.3 tỷ USD – tương đương với 1,72% GDP của đất nước này, nhưng lại không mang đến lợi ích thiết thực với cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân. Cái để lại là quá nhiều sân vận động hiện đại cần nhiều tiền của để bảo dưỡng.

Ngoài ra, theo thống kê, tỷ lệ thất nghiệp tại Nam Phi đã tăng thêm 3%, từ 27% lên 30% trong hơn một tháng World Cup.

Vẫn còn nhiều vấn đề suy ngẫm

img
Xung quanh các sân vận động hào nhoáng là sự nghèo đói và lạc hậu.

Chỉ trước khi vòng chung kết World Cup diễn ra sáu ngày, bạo lực đã xảy ra tại Nam Phi. Thêm vào đó, đã có nhiều ý kiến phàn nàn về tiếng kèn vuvuzela từ các đội bóng.

Ngoài ra, bên cạnh hàng loạt các sân vận động hiện đại với hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn châu Âu, thì xung quanh đó là sự nghèo đói và lạc hậu. Vấn đề nhà ở, chăm sóc y tế, trường học, giao thông… đều thấp kém và cần giải quyết.

Thành công khi lần đầu tiên tổ chức

img
Ấn tượng về một vòng chung kết World Cup đậm chất châu Phi.

Khi cái tên Nam Phi được chọn để đăng cai World Cup 2010, nhiều người bày tỏ sự e ngại, bối rối và nghi ngờ. Tuy nhiên một tháng qua có thể xem là sự thành công của Nam Phi và cả thế giới. Tất cả người hâm mộ ở châu Phi đều sống trong niềm ngây ngất, khi lần đầu tiên châu lục đen tổ chức ngày hội bóng đá và giải đấu đã kết thúc tốt đẹp.

Thành công về chính trị

img
Chủ tịch FIFA Sepp Blater tái đắc cử nhờ những lá phiếu từ châu Phi.

Chẳng ai trước khi kỳ World Cup diễn ra có thể nghĩ Nam Phi lại tổ chức thành công đến thế. Với quyết định táo bạo này, FIFA đã gắn kết người hâm mộ trên toàn thế giới với nhau, mang đến niềm vui cho người dân lục địa đen về khoảnh khắc lần đầu tiên đăng cai World Cup trong lịch sử.

Cũng cần phải nói thêm, đây là quyết định khôn ngoan của ngài Sepp Blater, nhờ có nó mà ngài đã giành thêm được nhiều phiếu ủng hộ từ châu Phi và tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch FIFA.

Thành công thu nhập

img
Nụ cười của Mendela có lẽ sẽ ít tươi hơn khi biết lợi nhuận của World Cup 2010 toàn chảy vào túi FIFA.

Nhưng người được hưởng lợi lớn nhất ở đây không phải là đất nước Nam Phi mà là FIFA. Ứơc tính, FIFA sẽ bỏ túi 3,8 tỷ USD từ World Cup lần này.

Trước khi World Cup diễn ra, FIFA buộc Nam Phi ký một thỏa thuận đặc biệt: Nhường quyền cho FIFA trong các chiến dịch quảng bá, marketing, kiểm soát khu vực bao quanh sân vận động… Ngoài ra, qui định cấm toàn bộ các hoạt động buôn bán ở xung quanh các sân vận động World Cup mà FIFA ban hành đã khiến cho hàng nghìn tiểu thương người da màu và gia đình của họ mất kế sinh nhai và họ cảm thấy bị lừa gạt.

Theo 163
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem