Hai trận khai mạc bảng A: Màn vũ hội bắt đầu

Thứ sáu, ngày 08/06/2012 06:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bảng A có tới ba nhà cựu vô địch và cả đội chủ nhà, nên hai trận khai mạc được kỳ vọng sẽ hấp dẫn để mở màn cho vũ hội bóng đá.
Bình luận 0

Nhưng, có thực tế phải chấp nhận: Khán giả, nhất là khán giả Việt Nam chỉ biết mặt, biết tên đôi ba cầu thủ tham gia 2 trận đấu này.

Ngang tài, ngang sức

Chỉ Arshavin (Nga), Rosicky, Baros và thủ môn P. Cech (Séc) là những cầu thủ được khán giả Việt Nam biết mặt, số còn lại trong tổng số gần 50 cầu thủ sẽ tham gia hai trận khai mạc đêm nay là những kẻ “vô danh”.

img
Sức trẻ của Kokorin sẽ thắng sự già nua của Rosicky.

Hy Lạp không phải là một đội bóng mạnh về tấn công. Đây là một sự thực hiển nhiên nếu nhìn vào những gì họ làm được ở vòng loại Euro 2012. Ba cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Hy Lạp chỉ ghi được mỗi người 2 bàn, đó là Vasilis Torosidis, Kyriakos Papadopoulos và Giannis Fetfatzides. Nhưng vấn đề ở chỗ, Torosidis và Papadopoulos lại là những hậu vệ....

8 năm đã trôi qua sau chức vô địch không tưởng hồi năm 2004, vẫn có 3 cái tên từ đội hình năm đó góp mặt tại VCK EURO năm nay, đó là Kostas Chalkias, Georgios Karagounis, Kostas Katsouranis. Tuy nhiên, dù ông thần Dớt có hết lòng phù trợ đi nữa thì Hy Lạp đêm nay cũng khó chiếm được lợi thế trước một Ba Lan có bộ ba vừa vô địch nước Đức cùng Borussia Dortmund: hậu vệ Lukasz Piszczek, tiền vệ Jakub Blaszczykowski, tiền đạo Robert Lewandowski. Hơn thế nữa, Ba Lan lại có lợi thế cực lớn là sân nhà trong trận khai mạc.

Cặp đấu “khá khẩm” hơn tí chút là Nga - Czech. Nếu như Czech vẫn phải dùng “ông cụ” Rosicky, thì Nga vẫn phải viện tới “cụ tiên chỉ” Roman Pavlyuchenko trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương. Ở cặp đấu của “Hội người cao tuổi” này, những nhân tố trẻ sẽ góp phần giải quyết trận đấu. Với Kokorin (Dynamo Moscow, sinh năm 1991) của Nga hứa hẹn sẽ là nhân vật quan trọng để quyết định trận đấu mang về lợi thế cho đội tuyển Nga.

Chỉ dân Việt là khoái

Với truyền thống “Ghét kẻ mạnh – Bênh vực kẻ yếu” có từ ngàn đời cộng với truyền thống yêu mến các nước XHCN anh em có từ vài chục năm trước, người hâm mộ Việt Nam ta lại rất “khoái” sự nhạt nhẽo của bảng đấu có chất lượng kém nhất EURO này.

Đêm nay sẽ là một đêm vất vả cho các bình luận viên bóng đá khi tường thuật trực tiếp trận đấu khai mạc. Các cầu thủ Ba Lan có những cái tên đọc muốn méo mồm, tên của họ ít nhất có 11 chữ cái, cá biệt có người tới gần 20 chữ cái như trường hợp của Jakub Blaszczykowski (Borussia Dortmund) hay Grzegorz Wojtkowiak (Lech Poznan).

Trong cùng một bảng mà có tới ba đội tuyển của các nước anh em: Nga, Czech, Ba Lan (cho dù đến nay, những nước này đã không còn giữ được chế độ xã hội ưu việt như ở ta). Như vậy, xoàng ra cũng sẽ có một đội “phe ta” lọt được vào vòng trong.

Nói gì đến nhân dân yêu chuộng bóng đá nói chung, ngay cả mấy vị chuyên gia bóng đá Việt Nam khi được hỏi cũng ầm ầm lên tiếng ủng hộ Nga và Ba Lan.

Sẽ thật tuyệt vời khi Nga và Ba Lan chiến thắng trong trận ra quân. Và còn tuyệt vời hơn nữa nếu như Nga và Ba Lan dắt tay nhau vào vòng tứ kết. Lúc ấy thì tha hồ mà ngâm thơ Tố Hữu: “Em ơi! Ba Lan mùa tuyết tan – Rừng bạch dương sương trắng nắng tràn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem