Hai vợ chồng
-
Sáng 21/8, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Luân (sinh năm 1986, trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội "Cố ý gây thương tích" và tội "Hành hạ vợ". Bị cáo Luân bị HĐXX, tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù.
-
Xảy ra mâu thuẫn với chồng, người phụ nữ nhảy xuống cống nước. Thấy vậy, người chồng nhảy xuống cứu vợ dẫn đến cả 2 tử vong.
-
Nhận thấy địa phương có nhiều sản vật, đặc sản mang giá trị kinh tế cao, trong đó có con ba khía, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Miên-Trần Thị Xa ở Cà Mau đã bỏ việc nhà nước về làm các món quà đặc sản, trong đó có món ba khía muối nổi tiếng.
-
Nhiều năm về trước, phong trào “bỏ phố về rừng” (mua đất xây nhà vườn, homestay ở nông thôn, miền núi...) đã xuất hiện trong một bộ phận dân cư tại nhiều đô thị lớn. Đặc biệt, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, phong trào này ngày một phát triển mạnh mẽ hơn.
-
Nhờ được bảo vệ tốt, đến nay, trong rừng do vợ chồng ông ông Trần Ngọc Lâm, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bảo vệ, chăm sóc nay đã có vô số loại cây gỗ lớn nhỏ, cổ thụ khác nhau, như: lim xanh, lim đỏ, da, dẻ, ràng ràng, cà ổi, trám, chua, dổi, kiền kiền, cồng, trường, ngát, táu, de...
-
Gia đình đang ngủ đột nhiên có một cặp nam nữ liên tục bấm chuông, ném gạch vào nhà. Ông T ra mở cổng thì bị đánh liên tục vào người khiến phải nhập bệnh viện điều trị.
-
Ba anh em nhà họ Lý đều là tướng theo bà Triệu Thị Trinh đánh giặc Ngô, mộ trên núi Tùng ở Thanh Hóa
Theo thần tích về tiểu sử, sự nghiệp của ba ông tướng họ Lý cho biết: Ở thôn Bồ Điền, huyện Thuần Lộc, phủ Hà Trung có gia đình lớn họ Lý (chồng tên Phục, vợ tên Đào Thị Vĩ) là cặp vợ chồng có hiểu biết, hiếu đễ giữ nếp nhà nhưng mãi đến 40 tuổi mà hai vợ chồng vẫn chưa có con nối dõi. -
“Tôi quá ân hận về sự ra đi 3 của con tôi, giờ vợ chồng tôi không còn gì nữa. Nỗi đau này quá lớn, tại sao ông trời lại bắt tôi phải gánh chịu nỗi đau này...”, đó là những tiếng khóc xé lòng của anh Tuấn - người bố khi mất cả 3 đứa con cùng một lúc.
-
Do không có người trông coi con nhỏ, hai vợ chồng dắt theo cả ba con ruột là V.H.L. (9 tuổi), V.T.H.L. (8 tuổi) và V.H.L. (6 tuổi), đi cùng. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, hai vợ chồng đang bắt hến thì nhìn lại không thấy các con nên hô hoán, tìm kiếm. Một lúc sau, vợ chồng anh T. phát hiện cả ba người con đã tử vong.
-
Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra vụ hai vợ chồng tử vong trong phòng trọ sau tiếng động mạnh tại một con hẻm đường Chiến Lược và hẻm Liên khu 16-18, phường Bình Trị Đông