Hai vụ bất hiếu nổi cộm trong tuần

Thứ hai, ngày 17/09/2012 19:33 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tuần qua, có hai vụ bất hiếu bị kỷ luật, làm tôi… phấn khởi quá. Nếu vụ bất hiếu nào cũng xử nghiêm, thì sẽ bớt những chuyện đau lòng kiểu này trong xã hội.
Bình luận 0

- Xin nghe vụ thứ nhất?

- Huyện ủy Giồng Trôm (Bến Tre) cách chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thuận Điền với ông Cao Minh Nghị vì đánh mẹ ruột. Trước đó, ông Nghị từng bị cảnh cáo về hành vi bất hiếu này. Chi bộ nơi ông cư trú nhiều lần phê bình nhưng ông vẫn tái phạm.

- "Hiếu đạo vi tiên", mẹ ruột còn đánh đập thì nói gì đến yêu nước thương nòi? Còn vụ kia?

- Huyện ủy Đồng Xuân (Phú Yên) cách chức Đảng ủy viên và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Xuân Quang 3 với ông Huỳnh Ngọc Sanh - Trưởng Công an xã Xuân Quang 3 vì trong khi tuần tra đã đánh đến thương tích anh Trương Ngọc Lợi, 19 tuổi, sau đó bắt về còng trói, do anh Lợi... không bỏ chạy khi ông kiểm tra.

- Không bỏ chạy, phải coi là thiện chí, sao lại đánh?

- Vậy mới nói.

- Nhưng anh Lợi là… bố ông Sanh à?

- Không phải.

- Vậy sao nói ổng bất hiếu?

- Anh Lợi không là bố, nhưng là dân. Bác Hồ dạy cán bộ phải "hiếu với dân", đánh dân là bất hiếu. Xử mấy ông bất hiếu này, tôi phấn khởi hết sức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem