“Hàng nội” chất lượng cao

Thứ hai, ngày 05/03/2012 07:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vòng 8 V.League diễn ra trong 3 ngày 2, 3, 4.3 đã chứng kiến sự tỏa sáng của các “ngôi sao” nội từ trên băng ghế huấn luyện xuống sân cỏ.
Bình luận 0

“Tướng” nội lấy điểm

Trước khi dẫn quân tới đất Thủ làm khách của Bình Dương chiều 3.3, HLV Lê Huỳnh Đức đã khẳng định với báo chí về việc sẵn sàng nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia (ĐTQG). Thậm chí, HLV Huỳnh Đức còn tỏ rõ ý muốn làm việc chuyên trách, chứ không kiêm nhiệm (dù điều đó có lợi cho mình cũng như các ứng viên khác) miễn là VFF có lời mời và thỏa thuận được với phía CLB SHB.Đà Nẵng.

img
HLV Lê Huỳnh Đức (trái) và Phan Thanh Hùng đang “đua song mã” vào vị trí HLV trưởng ĐTQG.

Và khi công cuộc tìm kiếm HLV nội cho đội tuyển tại AFF Cup 2012 vẫn đang được VFF thong thả tiến hành, thì HLV Huỳnh Đức đã ghi điểm trên đấu trường V.League. Trong cuộc đọ sức với chủ nhà Bình Dương, SHB.Đà Nẵng bị dẫn trước đầu hiệp 2 nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Huỳnh Đức thông qua “nhạc trưởng” Minh Phương trên sân, đội bóng sông Hàn chơi rất tự tin.

Nhìn Quốc Anh làm điên đảo hàng thủ Bình Dương, nhiều người đã thấy lại hình ảnh một tiền vệ trái tài hoa bậc nhất Việt Nam trước khi dính tiêu cực SEA Games 2005. Cùng với phong độ tuyệt vời của Quốc Anh, một sự thay đổi có ý nghĩa bước ngoặt đã được HLV Huỳnh Đức đưa ra khi mạo hiểm thay cả 3 cầu thủ vào sân một lúc ở phút 60, trong đó có “sát thủ” Merlo chưa bình phục chấn thương.

Đòn đó đã khiến HLV Đặng Trần Chỉnh bên kia chiến tuyến không kịp trở tay, chấp nhận thua ngược 1-2 (bàn thắng của Quốc Anh và Merlo đến trong vòng 7 phút từ 70 đến 77). Đây cũng là trận thua đầu tiên của Bình Dương trên sân nhà trước SHB.Đà Nẵng kể từ năm 2006.

Không thua kém HLV Huỳnh Đức, chiều qua (4.3), HLV Phan Thanh Hùng cũng ghi điểm khi cùng Hà Nội T&T hạ gục V.Hải Phòng của HLV lão làng Lê Thụy Hải 2-1 nhờ các bàn thắng của Samson, Duy Nam. Với kết quả này, xem ra cuộc đua đến vị trí “thuyền trưởng” đội tuyển Việt Nam đang là chuyện giữa Thanh Hùng-Huỳnh Đức, trong điều kiện HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) đã tỏ ý chưa sẵn sàng. Còn HLV Mai Đức Chung lại không nhận được nhiều phiếu từ giới chuyên môn.

Nội binh khẳng định

Không chỉ có các thầy nội khẳng định khả năng, đây cũng là thời điểm rất nhạy cảm đối với các cầu thủ. Từ giữa tháng 2, VFF đã cử cán bộ, thành viên Hội đồng HLV quốc gia đi các sân tuyển chọn lực lượng cho đội U22, ĐTQG. Và những vòng đấu gần đây, các chân sút nội đã lên tiếng khá đều đặn, chứ không còn để các ngoại binh độc diễn.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 8 tối 4.3 trên SVĐ Thống Nhất, chủ nhà Sài Gòn FC đã thắng CS.Đồng Tháp 3-1. Được 16 điểm, Sài Gòn FC vẫn đứng nhì bảng, sau Hà Nội T&T.

Ở vòng 8, nội binh có những đóng góp lớn trong thành công của các đội bóng. Điển hình nhất là phong độ rực sáng của Lê Công Vinh với cú đúp cùng nhiều đường chuyền tinh tế giúp Hà Nội thắng chủ nhà Thanh Hóa 5-3. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp Công Vinh “nhả đạn” sau chuỗi 5 trận đấu tịt ngòi. “Những gì tôi trải qua năm nay chẳng khác gì so với năm ngoái. Tôi cũng phải vật lộn với chấn thương, cố gắng lấy lại thể lực, cảm giác. Và rồi bàn thắng cứ đến một cách tự nhiên, bắt đầu từ những pha đá phạt cố định…” - Công Vinh tâm sự.

Cựu tuyển thủ quốc gia Đức Dương cũng đánh dấu sự trở lại với bàn gỡ hòa 1-1, trong chiến thắng 2-1 của HAGL trước đội khách V.Ninh Bình chiều 4.3. Trên sân Hàng Đẫy, tuyển thủ Đình Tùng là người ghi bàn danh dự cho V.Hải Phòng.

Sau 8 vòng đấu, nhóm các đội cuối bảng gồm: Thanh Hóa, V.Hải Phòng (6 điểm), K.Kiên Giang (5 điểm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem