Hàng sấu
-
Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa trả lời báo chí liên quan đến hàng loạt cây xanh trồng mới trên đường Sa Đôi bị chết đồng loạt.
-
Ekkapol Chantawong, 25 tuổi, huấn luyện viên mắc kẹt với 12 cầu thủ nhí trong đội bóng có thể là tội đồ, nhưng cũng có thể là ân nhân giúp các cậu bé cách để sống sót sau 9 ngày mất tích trong hang động.
-
Cuối giờ chiều nay 9.6, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa), cho biết: Khoảng hơn 17h chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã đưa được thi thể nạn nhân thứ 3 bị mắc kẹt dưới hang Nước, tại khu đồi Chuột, thuộc bản Kịt, xã Lũng Cao (Bá Thước) lên mặt đất.
-
Vì miếng cơm, manh áo, bất chấp hiểm nguy, đánh cược cả tính mạng, lao vào rừng sâu, núi thẳm, chặt cây, phá đá, đào hầm…với ước mong có ngày đổi đời. Thế nhưng, vàng chưa thấy đâu nhưng không ít phu vàng đã phải bỏ mạng dưới đáy hang sâu.
-
Cá thòi lòi có thể trườn, chạy rất nhanh trên cạn, thậm chí leo cả lên cây. Loài cá có thịt thơm ngon này được cho là một trong những loài cá kỳ lạ nhất ở vùng ngập mặn.
-
Rơi xuống hang sâu chừng 8m và không cách gì trèo lên được, người đàn ông ở Quảng Tây, Trung Quốc đành bới rác và ăn những thứ nhặt nhạnh được, uống từng giọt nước và cầm cự trong suốt 9 ngày.
-
Nhiều ngày không thấy ông Nguyễn Hồng Công (52 tuổi) xuất hiện, mọi người lên lán trại nơi ông Công ở tại núi Mã Cú (Quảng Bình), phá cửa vào tìm thì thấy ông Công đã tử vong.
-
Từ hàng trăm năm nay có một loài cua kỳ lạ sống trên vùng cao, đất bãi thuộc xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn, Hòa Bình). Loài cua này có màu trắng sữa đục, khi luộc cũng không chuyển màu, người dân nơi đây gọi là “cua trinh nữ”.
-
Cuộc sống chốn thị thành cuốn tôi đi với bộn bề công việc, nhưng những lúc lắng lòng, một đứa trẻ sinh ra từ làng như tôi lại nhớ đến cháy lòng bát canh cua của mẹ trong những ngày hè oi bức...
-
Gần như không có liên lạc với thế giới bên ngoài, tộc người Surma, tộc người Sentinel hay tộc người Rục của Việt Nam được coi là những bộ tộc bí ẩn nhất thế giới.