Hàng trăm người dân Bình Dương chứng kiến các “hiệp sĩ” truy bắt 2 kẻ có “hàng nóng”

Lộc Hưng Thứ sáu, ngày 24/10/2014 18:40 PM (GMT+7)
Khoảng 14h20 chiều nay (24.10), cuộc truy đuổi, vây bắt 2 đối tượng có mang theo “hàng nóng” đã thu hút hàng trăm người dân chứng kiến. Hai đối tượng mang theo súng bỏ trong chiếc vali màu đen đã bị các “hiệp sĩ” Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khống chế, bàn giao cho Công an phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một để điều tra làm rõ.
Bình luận 0

Theo đơn trình báo của chị Phan Ngọc Thu (SN 1972, ngụ tại phường Thới Hòa, TX.Bến Cát), chị có mua một lô đất 600m2 của ông Phạm Bùi Nam Liên (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) với tổng giá trị 1 tỷ 530 triệu đồng từ tháng 7.2013. Đến nay chị Thu đã chung đủ tiền, nhưng hơn 1 năm nay bên bán đất là ông Liên không làm thủ tục để bàn giao đất.

img
 Các đối tượng bị khống chế với tang vật là khẩu súng ngắn.

Hôm nay (24.10), để làm rõ trắng đen sự việc trên, chị Thu đã hẹn ông Liên đến quán cà phê NE8 ở thị trấn Mỹ Phước để đòi đất hoặc trả lại tiền, nhưng ông Liên không đến mà cử 3 người lạ mặt (được ông Liên ủy quyền) đến gặp chị Thu để giải quyết vụ việc.

Khi chị Thu đòi lại tiền vì bên phía ông Liên không chịu giao đất, thì bất thình lình 3 đối tượng do ông Liên cử đến đã kéo nắp chiếc valy màu đen để lộ ra một khẩu súng ngắn và một bịch bột ớt cho chị Thu thấy để hù dọa.

Thấy các đối tượng lạ mặt có súng ngắn, chị Thu đứng tim, mặt mày sây sẩm. Ngay lúc đó, tài xế của chị Thu đã nhanh trí trình báo sự việc với lực lượng phòng chống tội phạm phường Hòa Lợi. Khi các lực lượng đến thì bất ngờ các đối tượng ra xe bỏ chạy về hướng TP.Thủ Dầu Một.

img
Tang vật khẩu súng ngắn.

Ngay sau đó, Đội trưởng phòng chống tội phạm phường Hòa Lợi Nguyễn Thành Tùng báo sự việc cho Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa phối hợp hỗ trợ. Đội trưởng N.T.H cùng 3 “hiệp sĩ” khác gồm N.T.Đ, N.M.T và N.T.H tổ chức đón các đối tượng trên đại lộ Bình Dương (đoạn Trạm thu phí Suối Giữa).

Nhận dạng đúng xe và hai đối tượng, các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa áp sát mời hai đối tượng về đồn công an giải quyết. Tuy nhiên, một người đàn ông ngồi sau xe nhảy xuống bỏ chạy, trên tay cầm một bịch bột ớt, ngay lập tức “hiệp sĩ” H và “hiệp sĩ” T kịp thời khống chế được đối tượng. Còn Đội trưởng H cùng “hiệp sĩ” Đ khống chế được tên còn lại đang định phóng xe tháo chạy.

Theo Đội trưởng H: "Sau khi khống chế được hai đối tượng, chúng tôi phát hiện trong valy có một khẩu súng ngắn màu đen nên hô hoán người dân trợ giúp để bảo đảm an toàn, vì hai đối tượng quá manh động". Vụ vây ráp hai đối tượng mang “hàng nóng” đã thu hút hàng trăm người quan tâm, làm kẹt xe nhiều kilômét trên đại lộ Bình Dương.

Ngay trong chiều nay, hai đối tượng trên được đưa về Công an phường Chánh Mỹ (TP.Thủ Dầu Một) để giải quyết. Tại đây, công an đang lấy lời khai và được biết hai đối tượng gồm: N.M.Th (27 tuổi) là huấn luyện viên võ sư mang đai tứ đẳng và Đ.M.G (44 tuổi) hành nghề luật sư. Cả hai cùng ngụ tại TP.HCM.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an lấy lời khai, tiếp tục làm rõ các hành vi liên quan; đồng thời cho giám định khẩu súng ngắn để trong chiếc valy màu đen mà hai đối tượng mang theo.

Chiều cùng ngày, chị Phan Thị Thu đã đến Công an phường Chánh Mỹ trình bày vụ việc và làm đơn tố cáo các đối tượng liên quan trong vụ mua bán đất đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Thu trên 1,5 tỷ đồng; đồng thời đề nghị công an làm rõ hành vi của những đối tượng đã sử dụng hung khí đe dọa đến tính mạng. Vụ việc đang được công an thụ lý, khẩn trương làm rõ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem