Hành trình mới của tuyển Pháp

Thứ tư, ngày 11/08/2010 16:43 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đêm nay, tuyển Pháp sẽ bước vào một hành trình mới, với HLV mới Laurent Blanc và toàn bộ cầu thủ mới, trong trận giao hữu ở Oslo gặp đội chủ nhà Nauy.
Bình luận 0
img
HLV Blanc và các học trò đang chuẩn bị một hành trình mới.

Người Pháp muốn nhìn thấy các cầu thủ khoác chiếc áo màu lam thể hiện sự khát vọng cống hiến cho quốc gia sau khi bản quốc ca La Marseillaise được cử lên.

Tuyển Pháp ở World Cup 2010 là sự vô hồn trong lối chơi, vô tổ chức trong sinh hoạt, thua 2, hòa 1 và bị loại ngay ở vòng bảng. Tệ hơn, tiền đạo Anelka đã bị đuổi về nước ngay trong thời gian diễn ra giải đấu vì chửi HLV Domenech. Đổi lại, toàn bộ cầu thủ bỏ buổi tập để phản đối quyết định của ông Domenech với Anelka.

Tuyển Pháp cần một bàn tay cứng rắn, một gương mặt uy tín để lấy lại thể diện của họ. Blanc đã được LĐBĐ Pháp trao cho “cây gậy”. Ông Tuyên bố: "Năm 2004, tôi đã chạy đua vào chiếc ghế HLV tuyển Pháp nhưng thất bại trước Domenech. Vì thế tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội lần thứ 2 thì cơ hội thứ 3 sẽ không bao giờ đến với bạn. Nếu tuyển Pháp không vượt qua vòng loại Euro 2012 thì tôi sẽ từ chức".

Blanc đủ uy tín để gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Cùng tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, Blanc được các đồng đội đặt cho biệt danh "Tổng thống" vì tiếng nói của ông luôn có trọng lượng.

Từng chơi bóng cho các CLB danh tiếng như Inter, Barca, M.U, Blanc có nhiều cơ hội học hỏi các HLV hàng đầu như Van Gaal, Ferguson, Lippi... Với kiến thức đó, ông đã đưa Bordeaux giành chức vô địch Pháp năm 2009. Thành tích của Blanc đủ đè bẹp Domenech vốn không có nhiều công trạng.

Trước trận đấu đầu tiên ở vị trí mới, Blanc đã gặp và thảo luận với các HLV ở các CLB Ligue 1 để tìm ra cách thức hữu hiệu nhất trong việc liên kết giữa các CLB và tuyển Pháp. Điều này hoàn toàn tương phản với Domenech, người thường làm các đồng nghiệp của mình ở CLB tức giận vì thiếu liên lạc, làm việc theo kiểu áp đặt.

Blanc đã nhanh chóng khẳng định quyền lực của mình khi loại hoàn toàn 23 "kẻ đào ngũ" dự World Cup qua khỏi trận giao hữu với Nauy. Trong số 22 cầu thủ ông gọi có 16 cầu thủ đang chơi ở giải Ligue 1, 6 cầu thủ đã thành danh ở bên ngoài nước Pháp nhưng bị ông Domenech ghẻ lạnh.

Blanc qua việc này muốn cho các cầu thủ thành danh khác biết ông không cần một cái tôi lớn nào trong đội bóng, không cầu thủ nào nghiễm nhiên có mặt, ai muốn khoác chiếc áo màu lam phải có tâm, có sự nhiệt thành. "Tất nhiên, tôi không phải là con người cực đoan, tôi sẽ gọi dần các cầu thủ từng dự World Cup 2010 dựa trên phong độ và thái độ của họ” - Blanc nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem