Hành trình tìm người yêu đi chơi Tết qua mai mối online (kỳ 1)

Nguyệt Tạ Thứ năm, ngày 12/02/2015 14:16 PM (GMT+7)
Dạo qua một vòng trên các trang mạng, các trung tâm tự giới thiệu mình là ông mối, bà lái có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tình yêu, hôn nhân, PV không khỏi khâm phục, tò mò, nhưng cũng không thể không đặt câu hỏi nghi hoặc về việc có thể tìm một anh chàng để hẹn hò qua Tết, cao hơn là “tậu” được một ông chồng qua mai mối online không?.
Bình luận 0

Dịch vụ “hút” khách

Gần đây, trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt mẩu quảng cáo cho thuê người yêu cũng như những lời chia sẻ mong muốn tìm được người yêu trong dịp Tết Ất Mùi 2015. Trong đó, có thể kể đến các trang web: 24…, tinh…, most…. Nhiều fanpage với lời giới thiệu “cho thuê người yêu”; “cho thuê người yêu, sinh viên, diễn viên”… cũng thu hút đông đảo thành viên và đơn “đặt hàng” mỗi lúc một nhiều.

img
Một fanpage cho thuê người yêu trên Facebook với hơn 48.000 lượt yêu thích.

Trên một fanpage, một chàng trai có tên là Trongvu76 cho biết, đây là năm thứ ba liên tiếp anh nhờ cậy dịch vụ thuê người yêu để làm vui lòng bố mẹ.

 “Mình nhiều tuổi (U.35 rồi), lại là con trưởng nên bố mẹ cứ kêu lấy vợ suốt. Cũng đã cố gắng, nhưng tìm mãi chẳng được nên đành phải thuê người về giới thiệu với bố mẹ, để họ yên lòng, gia đình vui vẻ khi tết đến xuân về” - Trongvu tâm sự.

Không chỉ có những người “quá lứa lỡ thì” như Trongvu76, dịch vụ này còn có đối tượng khách hàng thường xuyên là những bạn trẻ đang trong tình trạng FA (Forever Alone, độc thân). Tuy không gặp áp lực bị gia đình hối thúc nhưng họ cũng mong có được một nửa để bớt tủi thân khi đi họp lớp hay tụ tập bạn bè.

Hiện tại, dịch vụ thuê người yêu và mai mối cũng bắt đầu thu hút được sự quan tâm của nữ giới. Nhiều cô gái coi đây là cứu cánh để tránh tiếng “gái ế”, dẫn về giới thiệu gia đình dịp Tết cho bố mẹ được vui.

Nguyễn Thị Tuyết Thu (30 tuổi, quê Thanh Hóa) là cử nhân ĐH Công Đoàn, học xong ĐH cô ở lại Hà Nội, đi làm. Đây là cái xuân thứ 12 kể từ khi Thu rời xa gia đình đi học rồi đi làm. Xa quê, một năm mới họa hoằn có 1-2 lần về quê, nhưng lần nào về quê bố mẹ cũng bóng gió đánh tiếng về chuyện chồng con của cô.

Thu quyết định đăng ký là thành viên của trang web M…. Lúc đầu chỉ định làm quen chát chít với các thành viên trên web, nhưng sau này cô đã mạnh dạn đầu tư thuê dịch vụ giới thiệu chồng. “Ban đầu cũng chỉ định lên web tìm bạn trai, nhưng việc quen thân trên web cũng không ăn thua, bởi đa phần đều là người hoặc chỉ có ý định chát chít giải khuây, hoặc là những người quá trẻ không phù hợp với mình. Bởi vậy sau một thời gian, tôi đã đăng ký gói dịch vụ tìm bạn đời với giá 5 triệu đồng/hợp đồng” – Thu nói.

Những rủi ro của dịch vụ "cung cấp người tình"

Sau 3 tháng đầu tư tổng thể, từ phục trang, chăm sóc sắc đẹp, gặp mặt 3 trong 9 hồ sơ mà trung tâm môi giới hôn nhân cung cấp, Tuyết Thu vẫn chưa thể kiếm nỗi một mảnh tình vắt vai. Lời an ủi sau cùng của trung tâm Môi giới tình yêu là sẽ tiếp tục đăng tin trong thành viên vip cho Thu trên web cho tới khi nào cô tìm được người yêu thì mới thôi.

Tuy nhiên, tiền đã nộp, tình vẫn chưa thấy đâu, bản thân Thu thì đã quá chán nản không còn muốn tin vào mấy trò mai mối, yêu đương này nữa.

Không riêng gì trang web môi giới hôn nhân, nhiều trang web, địa chỉ facebook cũng rầm rộ đăng các thông tin tuyển người yêu vào dịp Tết. Mỗi trang một hình thức cung ứng dịch vụ, với một mức giá rất khác nhau. Trên trang thue....com, có hàng trăm lời mời chào rất hấp dẫn của cả người thuê, kẻ cho thuê. Số đông trong số đó đều có nhu cầu tìm người yêu, người đi chơi cùng vào dịp Tết.

img
Ảnh minh họa

Sở dĩ trang web này thu hút được đông người tham gia là bởi tất cả các thành viên đều có quyền đăng thông tin tìm kiếm người yêu. Để thỏa sự tò mò, tôi đã đăng thông tin của bản thân để mong tìm được một anh chàng về quê diện kiến gia đình. Vượt xa hơn sự mong đợi, người bạn tôi quen có tên là Nguyễn Tuấn Anh (34 tuổi, Hà Nội) tỏ ra khá hào phóng. Tuấn Anh nói, ngoài việc có thể về nhà tôi ra mắt gia đình vào Tết này, anh còn có thể mời tôi đi du lịch Đà Lạt miễn phí. Tuy nhiên, chỉ đi hai và không được phép rủ thêm người khác đi cùng.

Một địa chỉ Facebook khác mang tên C... cũng liên tục cập nhật những hình ảnh, thông tin nóng bỏng về việc cung cấp những cô gái chân dài xinh đẹp cho dịp Tết. Một số trong số này có thể sẵn sàng đáp ứng yêu cầu trọn gói của khách hàng. Đối tượng mà chủ nhân Facebook nhắm tới là các doanh nhân giàu có và cần người đi theo mình trong các sự kiện. Giá cho thuê từ 1 đến 4 triệu, theo từng ngày, giờ và địa điểm.

Trong khi nhiều người đặt câu hỏi hoài nghi về chất lượng, giá cả, thậm chí là góc độ đạo đức về vấn đề thuê người yêu thì Nguyễn Trọng N. (37 tuổi, Hà Nội), một người đã từng thuê người yêu lại cho rằng: “Cuộc sống, công việc bận rộn, mình không có thời gian yêu đương, nên rất sợ Tết bởi phải trả lời câu hỏi của gia đình, dòng họ: có người yêu chưa, khi nào cưới... Dịch vụ này giúp mình giải quyết nỗi lo ngại đó”. 

Trong vai một cô gái ngấp ngé tuổi ế chồng (28 tuổi), tôi tiếp cận một số trung tâm môi giới, giới thiệu hôn nhân, cho thuê người yêu đang làm mưa làm gió trên mạng. Sự thật sau những lời giới thiệu ngọt ngào, “đường mật” khiến PV Dân Việt đặt ra nhiều dấu hỏi lớn.
Kỳ 2: Tiền mất, tình tan với hợp đồng người yêu ngày Tết

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem