Háo hức chờ “tiếp lửa” cho đoàn Thể thao Việt Nam

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 30/05/2015 11:59 AM (GMT+7)
Ở mọi kỳ SEA Games, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) luôn được “tiếp lửa” từ lực lượng cổ động viên (CĐV) vô cùng nhiệt thành. Họ sẵn sàng tiết kiệm, nhịn chi tiêu hàng tháng trời, lặn lội đường xa để đồng hành cùng các vận động viên.
Bình luận 0

Bóng đá không phải là tất cả

Tại các kỳ SEA Games, lực lượng phóng viên báo chí, CĐV Việt Nam luôn chiếm ưu thế áp đảo, ngay cả khi Đại hội thể thao khu vực được tổ chức trên đất khách. Trong những thời điểm thất vọng nhất, dù khó khăn đến mấy, người hâm mộ Việt Nam cũng chưa bao giờ quay lưng với các đội tuyển thể thao.

img
Hai CĐV Quê “râu” và Hoàn “say” (phải) cầm ảnh Bác trên khán đài cổ vũ bóng đá.  Ảnh:  I.T
Tâm sự với NTNN, anh Nguyễn Xuân Quê (biệt danh Quê “râu”) – CĐV đã quá quen mặt trên các khán đài sân cỏ cả nước và khu vực nói: “Các VĐV Việt Nam ráo riết tập luyện chuẩn bị bước vào so tài bao nhiêu thì chúng tôi cũng háo hức xuất ngoại cổ vũ bấy nhiêu. Tôi và một số anh em đã đặt vé đi Singapore, bay vào sáng 10.6 và về ngày 16.6. Chiều 10.6 tới Singapore là chuẩn bị vào sân xem U23 Việt Nam đá trận cuối vòng bảng với U23 Thái Lan luôn”.

 

Là người từng mô tả nỗi sợ chứng kiến các đội tuyển bóng đá Việt Nam thua trận hơn sợ… vợ, khi được hỏi nếu không may U23 Việt Nam phải dừng bước ngay sau vòng bảng, anh có chán nản và bỏ về ngay không, anh Quê “râu” vui vẻ nói: “Tình yêu bóng đá đã ăn sâu vào máu tôi như bao CĐV khác. Nhưng SEA Games đâu chỉ có bóng đá mà còn nhiều môn thể thao hấp dẫn. VĐV các môn khác cũng mang trên mình màu cờ sắc áo với quyết tâm mang vinh quang về cho Tổ quốc. Vậy nên, ngoài thời gian cổ vũ bóng đá, chúng tôi sẽ mang trống, kèn, băng-rôn tới các nhà thi đấu cổ vũ cho các đội thể thao giành HCV”.

Niềm tin màu cờ sắc áo

Anh Quê kể: “Anh em CĐV đa phần chẳng khá giả gì, tất cả sẵn sàng đi cổ vũ cho các vận động viên Việt Nam cũng vì đam mê thôi. Để bỏ ra khoảng 20 triệu đồng cho một chuyến đi theo đội tuyển bóng đá Việt Nam không hề đơn giản. Vậy nên chúng tôi cũng cố gắng “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Quan trọng là anh em cùng vui và góp được một phần sức của mình vào thành công chung của đoàn TTVN”.

Là bạn thân và cùng chung tâm sự với Quê “râu”, CĐV Trần Văn Hoàn (biệt danh Hoàn “say”, người Hải Phòng) bày tỏ: “Tôi dự định sang Singapore từ 10.6 cùng anh em nhưng lại bận công việc nên phải 14.6 mới sang được. Với tôi, khoảnh khắc được đặt tay lên trái tim mình hát vang bài Quốc ca hùng tráng luôn có ý nghĩa thiêng liêng và chắc hẳn các VĐV cũng vậy. Mong rằng các tuyển thủ U23 Việt Nam và các VĐV khác có những ngày thi đấu bùng nổ ở Singapore, biến giấc mơ giành HCV SEA Games môn bóng đá nam trở thành hiện thực”.

Rất đam mê thể thao và luôn theo sát hành trình chuẩn bị của đội U23 Việt Nam cũng như đoàn TTVN nhiều năm qua, nghệ sĩ Đức Trung– Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam bộc bạch: “Tôi 76 tuổi rồi nên đi lại cũng khó khăn lắm. Hơn nữa, gia đình cũng bận nhiều việc nên đành cổ vũ qua màn hình ti vi thôi. Trong đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games có những cầu thủ từng nếm trái đắng ở AFF Cup 2014. Tôi nghĩ, bài học kinh nghiệm từ giải đấu năm ngoái sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy trò HLV Miura trên hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực ở Singapore”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem