Hào hứng như xem bóng đá giữa... rừng

Thứ năm, ngày 28/06/2012 10:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Euro lần này tôi nói có thể nói vanh vách, Đức thua Tây Ban Nha thế nào, Hà Lan hối tiếc ra sao, tôi biết hết” - anh Nhị khoe.
Bình luận 0

Ở Phú Yên, có một làng lần đầu tiên bà con xem Euro. Đấy là làng Suối Bạc, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa - nơi tái định cư của 142 người dân từng sống trong rừng già Hòn Đát (thuộc thôn Nguyên Xuân, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa).

Bà Hờ Nhiệt (dân tộc Chăm Hroi) ở Suối Bạc hào hứng kể: “Về đây vừa cất nhà xong là tôi “rinh” về một cái tivi. Tiếc là do bắt chảo lậu nên cả nhà không xem trực tiếp Euro được. Phải đợi đến hôm sau, tivi phát lại mới xem. Cả nhà quây quần vừa xem vừa tách vỏ đậu phộng chuẩn bị tỉa vào tháng 8 tới. Vui lắm!”.

img
Ông Nguyễn Tấn Kế (70 tuổi), ở xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, thưởng thức Euro qua sóng radio.

Cạnh đó, nhà ông Trần Thoại cũng xúm lại xem Euro bàn tán rôm rả. “Lần đầu, cả nhà được xem Euro, chứ 8 năm ở Hòn Đát đâu có điện. Lúc ở Hòn Đát cả xóm có 1- 2 nhà có tivi trắng đen xài bình ắc quy. Vì chở bình đi sạc xa nên lâu lâu có cải lương họ bật xem một lát rồi tắt, đâu có cơ hội xem bóng đá. Về đây, người lớn và trẻ em xem tivi thỏa thích” - ông Thoại cho biết.

Với 142 người ở Hòn Đát về sống tại thôn Suối Bạc thì đây là lần đầu họ được xem bóng đá Euro. Trước khi lên Hòn Đát, họ là dân tứ xứ ở các miền quê quanh vùng. Các mùa giải Euro trước, kinh tế gia đình eo hẹp, ai cũng lo làm ăn đâu có “để ý” đến “bóng bánh”. Trước, gặp nhau trên gò sắn hay đồi mía, nông dân thường bàn chuyện đồng áng, còn nay câu chuyện đá bóng được họ “buôn” thỏa thích.

Còn ở thôn Suối Cối 2, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên -một vùng hẻo lánh, người dân ở đây phần đông “xem” Euro qua radio. Ông Hồ Văn Hải (50 tuổi) từ ngày khai mạc Euro 2012 đến nay, không bỏ sót một trận nào.

Nếu như lúc trước, gặp nhau trên gò sắn, đồi mía nông dân thường bàn tán chuyện đồng áng, còn nay, câu chuyện đá bóng được nông dân “buôn” thỏa thích.

Đưa tay chỉ chiếc radio cũ mèm dây nhợ lòng thòng, ông nói: “Tôi làm rẫy ở đây gần 15 năm, đâu có điện mà sắm tivi, mọi tin tức thời sự trong và ngoài nước đều nhờ chiếc radio này. Đi cuốc cỏ cho sắn, mía thì treo nó trên bụi cây gần đó, còn về chòi (trại) thì bỏ trên đầu gường. Mấy ngày qua, nhờ cái đài này mà tôi theo dõi Euro không sót trận nào”.

Ông Hải nói: “Theo dõi Euro qua sóng radio cũng rất hấp dẫn. Những pha bóng đẹp, bình luận viên gào lên. mình nghe cũng phấn khởi.

Anh Trần Văn Nhị (40 tuổi) có thâm niên gần 15 năm lên núi làm trang trại thì cũng là 15 năm anh “hiểu” thế giới bên ngoài qua sóng radio, trong đó có Euro. “Đừng thấy vậy mà lầm. Euro lần này tôi nói có thể nói vanh vách, Đức thua Tây Ban Nha thế nào, Hà Lan hối tiếc ra sao, tôi biết hết”- anh Nhị khoe.

Những người ở thôn Suối Cối 2 vui cùng Euro “gói gọn” trong bữa nhậu con gà, xị rượu. Cá độ ở đây thật là “đậm đà tình quê”, thắng hay thua thì ai cũng đều no say, vui khỏe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem