Hát được tiếng Việt - sao phải tung hê?

Thứ hai, ngày 04/06/2012 20:07 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bấy lâu nay, người Việt ta cứ tự hạ mình trong nhiều chuyện không đáng. Chẳng hạn như có ông tây, bà đầm nào hát được mấy bài tiếng Việt là được báo đài đăng tin rầm rộ, làm như là chuyện vĩ đại lắm ấy...
Bình luận 0

Mà thật ra hát hay cũng có, hát dở cũng không ít. Phát âm chưa rõ ràng, giọng hát chỉ tàm tạm, nhưng cứ hễ là người nước ngoài hát tiếng Việt là xem như ngôi sao.

Trong khi người Việt ta vẫn hát tiếng Anh, tiếng, Pháp, tiếng Hoa, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn… đủ thứ, hát từ nhà ra ngõ, các cuộc thi hát trong nước vẫn tràn ngập các nhạc phẩm ngoại quốc, mà báo chí mấy nước đó có khen câu nào đâu?

Thậm chí có thí sinh còn hát thông thạo cả 6 thứ tiếng mà vẫn bị dư luận “ném đá” tơi bời. Sao phải cứ tôn vinh người ta đến như vậy trong khi người ta chẳng hề đoái hoài tới ta? Làm thế là tự hạ thấp địa vị tiếng Việt so với các thứ tiếng khác. Dù gì tiếng Việt cũng là thứ tiếng phổ biến thứ 20, trong hàng ngàn ngôn ngữ của cả thế giới từ cổ chí kim.

Phải tự hào là nền nhạc Việt có nhiều tác phẩm xuất sắc, nên bạn bè thế giới có hát theo cũng là lẽ đương nhiên, không việc gì phải tung hê dữ dội như thế nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem