Hai người phụ nữ Genevieve Cook và Alex McNear cùng cho biết, họ là bạn gái một thời của ông Obama khi ở New York hồi thập niên 80. Họ cũng là nguồn cung cấp thông tin cho cuốn tiểu sử mang tựa đề “Barack Obama: The Story” sắp ra mắt của tác giả David Maraniss – nhà báo từng đoạt giải Pulitzer danh giá.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2012/images/2012-05-03/1434695663-040512_the-gioi_obama_dan-viet.jpg) |
Ông Obama và bạn gái Genevieve Cook khi còn trẻ |
Cuốn sách sẽ công bố nội dung những lá thư tình mà ông Obama gửi tới bà McNear, cũng như những trang nhật ký ghi lại cảm xúc của bà Cook về người đàn ông tên là Barack Obama.
Trong mắt người con gái đang yêu Genevieve Cook, chàng thanh niên Obama khi ấy thuộc mẫu người đứng đắn, nghiêm túc và có hoài bão khẳng định bản thân trong xã hội Mỹ hiện đại.
Trong trang nhật ký hồi tháng 2.1984, bà Cook – người bạn gái gắn bó hơn một năm với ông Obama – viết rằng, mối quan hệ của họ khá thân mật nhưng cũng lắm chông gai.
Bà nhớ lại cảm giác giận dỗi khi nghĩ rằng, có thể sự ấm áp của ông Obama chỉ là… dối lòng. “Mặc dù anh ấy nói như rót mật, nhưng tôi vẫn thấy có cả sự lạnh lùng trong đó”, bà Cook chia sẻ.
Bà cho biết thêm, lần đầu hai người gặp nhau là tại một bữa tiệc Giáng sinh hồi năm 1983. Sau khi nhâm nhi chút rượu, họ bắt chuyện với nhau rất tự nhiên, rồi trao đổi số điện thoại liên lạc.
Tác giả Maraniss khẳng định, bà Cook là mối tình lãng mạn và sâu sắc nhất thời trai trẻ của ông Obama. Tuy nhiên, năm 1985, hai người đã đường ai nấy đi.
Trước khi yêu bà Cook, ông Obama từng có thời gian hẹn hò với cô bạn đồng môn Alex McNear tại trường Đại học Occidental thuộc California, Mỹ. Họ đã nghỉ hè cùng nhau hồi năm 1982 tại New York, sau khi ông Obama chuyển tới Đại học Columbia và tiếp tục trao đổi thư từ khi bà McNear trở về Los Angeles.
Thu Thảo
Theo Telegraph
Vui lòng nhập nội dung bình luận.