Heo rừng
-
Sau khi mua heo nái già hết khả năng đẻ về, một số hộ dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã “phù phép” thành… thịt heo rừng rồi bán ra thị trường, nhiều nhất là TP HCM
-
Sau khi liên tiếp tấn công 2 người nhập viện, con heo rừng nặng hơn 1 tạ tiếp tục tấn công nhiều người khác. Ngay sau đó, con heo này đã bị người dân tìm được và đánh chết.
-
Ngày 16.11, Thượng tá Lê Quang Thanh – Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa xác nhận, heo rừng đã cắn đến tử vong em Trần Văn Đạu (sinh năm 2000, học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An, xã Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh) vào chiều ngày 15.11. Ngoài ra, bà Trương Thị Cảnh (sinh năm 1965, ngụ xã Khánh Hiệp) cũng bị heo rừng cắn nát phần đùi phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
-
Nhiều ngày nay, một số người dân trong lúc đi làm đồng tại khu vực núi thuộc thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa (Quảng Ngãi) đã nghe có tiếng "hộc hộc" của heo rừng; đồng thời số chó nuôi đi theo liên tục sủa ầm ỉ.
-
Dáng người gầy ốm, cân nặng chưa đến 40kg nhưng chị Hương đã dũng cảm đương đầu với con heo rừng dữ tợn để cố cứu chị Hạnh, dù cuộc giải cứu ấy bất thành.
-
Theo lời của nhiều người dân trong vùng thì sau khi cắn chết chị Hạnh ở tại cánh đồng Soi Ngoài, thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) vào gần trưa 28.10 vừa qua và bỏ chạy vào núi, con heo rừng bị nhóm thợ săn ở xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ (đã truy đuổi trước đó) bắn hạ vào chiều tối cùng ngày(?).