-
Hứng thì “làm”, mắc mớ gì phải bày đặt chọn ngày nào, ngày nào giờ nào chả là ngày tốt, giờ tốt, miễn là hai bên cùng “nhất trí cao”.
-
(Dân Việt) - Ông Hương Hòa xóm tôi chỉ là một nông dân giỏi lợp nhà nhưng giá ông được làm việc chống tham nhũng thì hay biết mấy!
-
9h10, đang trong giờ thi nhưng thí sinh ngang nhiên để “phao” lên bàn hí hoáy chép, số khác tụm lại thành từng nhóm trao đổi gì đó. Thậm chí có thí sinh chồm hẳn lên bàn trước để xem bài của bạn.
-
Đẹp hơn, tràn đầy năng lượng, độc lập và táo bạo hơn, Kim Hiền bảo, đó là nhờ gặp được tình yêu mới, nhưng, nói đến hôn nhân với cô bây giờ vẫn còn là quá sớm!