Hien than
-
HLV Alfred Riedl đã nói lời từ biệt với tất cả chúng ta, nhưng bên trong ông luôn có một phần máu thịt đặc biệt của người dân Việt Nam.
-
Ai đã trao tặng quả thận cho HLV Alfred Riedl, suốt 13 năm qua vẫn là một bí mật. Người tiết lộ điều này là lái xe riêng cho nhà cầm quân người Áo thời ông còn làm việc ở Việt Nam.
-
“Có những người trước khi ra đi mãi mãi vẫn kịp “hồi sinh” cho nhiều cuộc đời khác bằng cách hiến một phần cơ thể mình. Đó cũng là cách để họ tiếp tục hiện hữu trong cuộc đời bằng những bộ phận được cấy ghép, nối dài thêm sự sống”, GS. Trí nói.
-
Andrew Mayzak, chàng trai 23 tuổi đến từ New York, Mỹ cảm thấy mình phải làm điều gì đó khi biết tin bố của bạn gái mình đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.
-
Không hề quen biết, chưa một lần gặp mặt, nhưng chỉ vừa nhìn thấy những lời cầu cứu được ghi trên cửa kính ô tô của một người phụ nữ xa lạ, cô Starr Gardy (40 tuổi) đã lập tức quyết định hiến thận cho con trai của người phụ nữ này.
-
“Dù thế nào, anh em phải sống chết có nhau. Nếu em là người bị suy thận, anh có hiến thận cho em không?”. Nghe em nói vậy, anh mới quyết định đón nhận một phần thân thể của em mình để tiếp tục sống.
-
Ghaffar 24 tuổi, ở Iran, mua thận của một người phụ nữ với giá 3.600 bảng Anh. Một tháng sau ca ghép, chàng trai tử vong vì cơ thể không chấp nhận thận mới.
-
Một cô gái tình nguyện ghép gan cho người đàn ông bằng tuổi. Cô không thể ngờ rằng người đó sẽ trở thành chồng cô.
-
Bé gái mất sau 6 ngày chào đời trở thành người hiến tạng nhỏ tuổi nhất ở Anh. Nhờ gan và thận của cô bé, hai người đã được cứu sống.
-
Dù là "gái làng chơi" nhưng trong họ vẫn tỏa sáng một nhân cách và một trái tim yêu cuồng nhiệt.